Nhảy đến nội dung
 

Chân dung 3 người hùng trưởng bản: Khác nhau địa điểm, chung một 'mệnh lệnh'

Từ Điện Biên đến Lào Cai, những trưởng bản được ví là người hùng ở vùng cao đã cứu hàng trăm mạng người trong gang tấc.

Thiên tai, mưa lũ luôn gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhưng phía sau những con số tang thương, là câu chuyện sống còn gắn với tinh thần, trách nhiệm của người trưởng bản.

Trong những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8, mưa lũ liên tiếp trút xuống tỉnh Điện Biên. Là Trưởng bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên), giữa tình huống nguy hiểm cận kề, anh Mùa A Thi (26 tuổi) đã giúp người dân thoát khỏi lưỡi hái tử thần bằng quyết định dứt khoát.

Nhớ lại rạng sáng xảy ra lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng, anh Thi cho biết, khoảng 3h (1/8) tiếng mưa rơi tầm tã, lo nước vào nhà, anh thức giấc ra ngoài đào rãnh thoát nước. Linh cảm có chuyện chẳng lành nên anh Thi gọi điện sang phía bên kia suối – nơi có nhiều hộ dân sinh sống.

Đầu dây bắt máy là tiếng khóc nức nở, tiếng nói trong hoảng loạn của một người phụ nữ: “Bắt đầu sạt lở rồi”. Hiểu rõ hiểm họa cận kề, nên anh chạy sang phía bên kia suối để thông báo mọi người di chuyển, tuy nhiên, đường đi đã sạt, không thể tiếp cận.

"Không còn cách nào khác, tôi đành gọi điện cho từng hộ dân, dặn rõ: Cứu người là trên hết, của mất còn làm lại được, đưa vợ con chạy ngay đến điểm cao”, trưởng bản Mùa A Thi kể lại.

Anh Thi cho biết thêm, khoảng 3h30, anh cùng vài thanh niên chạy đến bờ suối, lúc này phần lớn người dân đã kịp sang vị trí an toàn. Còn 10 hộ đứng trú ở khu vực cực kỳ nguy hiểm, trong đó có 3 cụ già không chịu rời đi, anh lập tức huy động người cõng, dắt từng cụ qua suối. Đến 4h20, toàn bộ 21 hộ với 90 người đã tập trung ở điểm cao, đảm bảo an toàn.

Một người khác cũng đưa cả bản đến nơi an toàn trong đợt mưa lũ là anh Ma Seo Chứ - Trưởng thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà cũ, Lào Cai).

Đầu tháng 9/2024, ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu sau bão gây mưa lớn, sạt lở liên tiếp ở vùng cao.

Thời điểm đó, khi thấy mưa lớn nhiều ngày và chưa có dấu hiệu ngừng, anh đã huy động 7 thanh niên trong thôn thành một nhóm đi kiểm tra quanh quả đồi phía trên làng. Quá trình kiểm tra đã phát hiện một vết nứt rộng 20cm, dài khoảng 30m. 

Đặc biệt, địa điểm phát hiện vết nứt lại nằm ngay phía trên đồi, cách thôn Kho Vàng khoảng 100m nên nhóm của anh đã về thông báo, vận động mọi người di dời với tinh thần cứu người là trên hết. Nhờ vậy, 115 người đã an toàn vượt qua đợt mưa lũ.

Ngày 4/8, trao đổi với PV VietNamNet, anh Ma Seo Chứ - Trưởng thôn Kho Vàng cho biết: Sau gần một năm kể từ trận mưa lũ kinh hoàng, cuộc sống của bà con đã dần ổn định trở lại.

“Từ đợt đó đến giờ, cứ thấy mưa lớn là tôi với mấy anh em trong thôn lại đi kiểm tra quanh đồi. Không để bà con chủ quan đâu. Đất mà nứt là mình phải thấy sớm, chứ chậm một chút là hối không kịp nữa”, anh Chứ chia sẻ.

Khi được hỏi về việc nhiều người gọi anh là “anh hùng", anh Chứ cười và nói: "Tôi là trưởng thôn, có chuyện gì phải đứng ra lo trước. Làm được việc cho mọi người là trách nhiệm của mình. Nhất là sau khi được Thủ tướng tặng bằng khen, tôi cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm hơn nữa để xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của mọi người".

Cùng đợt được Thủ tướng tặng bằng khen với Trưởng thôn Kho Vàng Ma Seo Chứ còn có ông Hoàng Văn Diệp - Trưởng thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh cũ - nơi xảy trận lũ quét xảy ra tại thôn Làng Nủ ngày 10/9/2024 khiến 37 ngôi nhà bị xóa sổ, gần 100 người chết và mất tích. 

Trong đó, ông Hoàng Văn Diệp - Trưởng thôn Làng Nủ đã tích cực phối hợp chỉ dẫn, hỗ trợ các lực lượng chức năng, tìm kiếm người dân thôn Làng Nủ mất tích, lo hậu sự cho những người xấu số được tìm thấy...

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Văn Diệp - Trưởng thôn Làng Nủ cho biết, Làng Nủ mới kiên cố, hiện đại, đầy đủ, bà con ai cũng hài lòng và yên tâm sinh sống

Nhưng cứ mưa là ánh mắt mọi người lại đượm buồn, nhất là những đợt mưa dài ngày. Mỗi khi trời mưa nhiều, một số vị trí trong làng có hiện tượng sạt đất nhỏ nên xã đã huy động máy móc, nhân lực đến để gia cố đảm bảo an toàn. 

Theo ông Diệp, cuộc sống bà con đã hoàn toàn ổn định, một số người đã tìm được việc mới và đi làm.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn