Chấn động vụ việc người đàn ông bị hút vào động cơ máy bay Volotea

TPO - Một vụ tai nạn hàng không rùng rợn đã xảy ra sáng 5/7 tại sân bay Orio al Serio, Bergamo, Milan, Ý. Một người đàn ông bất ngờ lao vào đường băng và bị hút vào động cơ máy bay chuẩn bị cất cánh, gây chấn động dư luận và khiến nhiều hành khách bị sốc tâm lý.
Nạn nhân được xác định là Andrea Russo, 35 tuổi, là thợ xây, cư trú tại thị trấn Calcinate, vùng Lombardy, phía Bắc nước Ý.
Theo thông tin ban đầu, anh Russo không phải là hành khách của chuyến bay, cũng không có bất kỳ liên hệ nào với hãng hàng không Volotea - đơn vị khai thác chuyến bay số hiệu V73511 chuẩn bị khởi hành từ Milan đến Oviedo, Tây Ban Nha.
Các nhân chứng cho biết, anh Russo đã lái xe Fiat 500 màu đỏ đi ngược chiều vào khu vực cấm của sân bay, bỏ lại xe gần nhà ga, đột nhập qua cửa an ninh và lao thẳng ra đường băng - nơi chiếc máy bay đang khởi động động cơ chuẩn bị cất cánh.
![]() |
Một người đàn ông bất ngờ lao vào đường băng và bị hút vào động cơ máy bay chuẩn bị cất cánh. |
Carmen Garcia - một hành khách người Tây Ban Nha - kể lại với báo La Nueva España: “Chúng tôi đang chuẩn bị cất cánh, động cơ đã nổ máy. Đột nhiên, một người đàn ông chạy như điên về phía máy bay. Rồi một tiếng động rùng rợn vang lên - một tiếng ‘đoàng’. Một số người nhìn ra cửa sổ rồi ôm đầu hét lên. Ngay sau đó, tiếp viên yêu cầu kéo rèm cửa và không nhìn ra ngoài”.
Một số nhân chứng khác cho biết họ cảm nhận được rung chấn từ khoang hành khách khi cơ thể nạn nhân bị hút vào động cơ. Cảnh sát, xe cứu thương và lực lượng cứu hỏa lập tức có mặt tại hiện trường, phong tỏa toàn bộ khu vực.
Chỉ ít phút sau, cơ trưởng thông báo qua loa nội bộ với giọng run rẩy, xác nhận một “sự cố nghiêm trọng liên quan đến một người vừa xảy ra”.
Hành khách Daniel Isla - một du khách người Chile đi cùng gia đình - chia sẻ: “Ban đầu chúng tôi không hiểu chuyện gì, chỉ nghe tiếng động khủng khiếp từ động cơ. Khi phi công nói có người bị hút vào động cơ, tất cả đều chết lặng. Không ai có thể tin nổi chuyện đó”.
Trong khi đó, hành khách Ana Sanchis cho biết họ buộc phải rời khỏi máy bay bằng lối bên xảy ra tai nạn, nơi lính cứu hỏa đứng thành hàng che chắn tầm nhìn: “Họ lập hành lang dẫn xuống máy bay, mọi thứ đều được che kín. Đó là một trải nghiệm kinh hoàng mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại”.
Một nhân chứng khác đang lên một chuyến bay gần đó khẳng định nhìn thấy toàn bộ vụ việc và mô tả lại khoảnh khắc anh Russo bị hút vào động cơ bên trái của máy bay: “Tôi đứng ngay cạnh đó. Anh ta chạy rất nhanh, lao vào cánh phải rồi bất ngờ bị hút vào động cơ bên trái. Cảnh tượng đó không thể diễn tả nổi”.
![]() |
Vụ việc đang được điều tra toàn diện, tập trung vào khả năng nạn nhân có mối liên hệ nào với sân bay hoặc ngành hàng không. |
Công tố viên Maurizio Romanelli cho biết đang mở cuộc điều tra toàn diện, trong đó tập trung vào khả năng nạn nhân có mối liên hệ nào với sân bay hoặc ngành hàng không.
“Trong xe anh ta có nhiều vật dụng lộn xộn, nhưng không có gì cho thấy động cơ hành vi. Chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến anh ấy hành động như vậy”, công tố viên nói.
Sau sự cố, hãng hàng không Volotea đã đăng thông báo trên mạng xã hội X: “Chúng tôi rất tiếc xác nhận chuyến bay V73511 từ Bergamo đến Oviedo đã gặp sự cố nghiêm trọng lúc 10h35. Một người không phải hành khách và không liên quan đến hãng đã bị thương nghiêm trọng. Toàn bộ 154 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đều an toàn. Một chuyến bay thay thế đã được sắp xếp lúc 15h55”.
Vụ việc khiến hoạt động tại sân bay Orio al Serio bị gián đoạn tạm thời, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về lỗ hổng an ninh và quy trình kiểm soát ra vào khu vực đường băng - nơi luôn được xem là tuyệt đối an toàn. Cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục làm rõ.