Cha tôi, người ở lại: Rối rắm, lòng vòng, ngớ ngẩn

Mối quan hệ, tình cảm giữa Nguyên và An trong Cha tôi, người ở lại khiến khán giả trông chờ giải quyết như thế nào. Thế nhưng mỗi tập trôi qua, phim kéo lê thê tình huống ngán ngẩm.
Suốt mấy tập liền, Cha tôi, người ở lại cứ loanh quanh hết chuyện này đến chuyện khác. Nào là chuyện mẹ Liên đòi Nguyên về ở chung, chuyện tình một đêm của bố Chính với cô kiến trúc sư Tuệ Minh, Thảo hiểu lầm Nguyên để ý đến mình... Mỗi chuyện một tí, chẳng đâu ra đâu.
"Lòng vòng, yêu thích cứ nói thẳng. Nhân vật nào cũng mập mờ, xem đến mệt", khán giả nhận xét.
Xem Cha tôi, người ở lại sốt hết cả ruột
Nguyên và An là anh em khác cha khác mẹ nhưng yêu thương và hiểu nhau như tri kỷ, chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau là đã hiểu.
Nguyên thầm yêu An và luôn tìm cách bày tỏ tình cảm của mình. Trong khi đó, An lâm vào tình trạng rối bời vì không biết xử lý tình huống và cả trái tim mình muốn gì.
Cô đẩy thuyền Nguyên cho cô bạn thân Thảo, vốn thích Nguyên từ lúc đi học nhưng trong lòng thì buồn thiu.
Cô nói với Nguyên sau chuyến đi chơi ăn kem cùng nhau: "Bọn mình mãi như thế này nhé. Em muốn được vô tư bên cạnh anh.
Muốn làm những điều em thích không phải vướng bận gì cả. Và em cũng không muốn mọi người hiểu nhầm mối quan hệ giữa em và anh. Hứa với em lần nữa nhé". An nói khách sáo, có vẻ không thực lòng.
Trích đoạn tập 39 (phát sóng trên VTV3) không nhắc đến mối quan hệ giữa An và Nguyên, chỉ nói về mối quan hệ rạn nứt giữa Thảo và An, Quyên xuất hiện cực ngầu hứa trả nợ cho ông Huấn - chồng cũ.
Còn ông Chính (Bùi Như Lai) và Tuệ Minh (Lương Thu Trang) thì sắp toang. Trích đoạn này nhận 142 ý kiến phản hồi.
Ý kiến khán giả viết: "An và Nguyên là anh em cũng được mà vợ chồng cũng được nhưng cơ bản cắt bớt đoạn râu ria giận dỗi lảng tránh nhau đi.
Xem sốt cả ruột. Chốt cái nào thì kết thúc luôn chuyển nội dung sang nhân vật khác".
Tại diễn viên hay biên kịch?
Có ý kiến nhận xét về diễn viên: "Bộ phim này hơi quá sức so với những diễn viên trẻ, các diễn viên già gánh phim quá. Những tuyến nhân vật thế này nên để các diễn viên trẻ có thực lực đóng thì sẽ rất hay".
Người anh Nguyên (Trần Nghĩa) những tập đầu được khen nay bị chê thậm tệ vì trông lúc nào cũng lờ đờ. An thì lúc này lúc khác, tính cách không thống nhất, chẳng có chút lập trường. Chỉ có Việt và hai bố Chính và Bình có vẻ là ổn nhất.
Thế nhưng lỗi chính không hẳn ở diễn viên mà kịch bản nhàm chán, dài dòng, gây thất vọng, như một ý kiến:
"Xem tới đây mặc dù ngóng chờ An, Nguyên nhưng phải nói thật lòng là biên kịch phim Việt mình cứ gồng và ôm đồm quá ấy.
Nội giải quyết chuyện cũ giữa bố mẹ con cái với nhau, bố Chính bà Liên rồi gia đình bà Liên, xong đến mối quan hệ bạn bè với Thảo, Đại là đủ không thở nổi rồi, còn thêm xã hội đen cho vay nặng lãi các kiểu vào nữa. Nhiều khi xem 1 tập phim mà cảm xúc nó cứ vụn vỡ như nào ấy".
Một số khán giả bảo: "Càng xem càng thấy nhạt nhẽo, xem chán kinh", "Phim không có gì là hay, loay hoay mãi", "Phim càng cuối càng vớ vẩn".