Nhảy đến nội dung
 

Cha mắc bệnh thần kinh, mẹ đi làm xa, nữ sinh làm thêm đủ việc, đậu Đại học Sư phạm kỹ thuật

Cha mắc bệnh thần kinh, mẹ ly hôn đi làm xa, hai chị em của Hồ Thị Hà Anh quê Quảng Trị đã sống cùng với ông bà nội nghèo khó. Cô gái kiên cường là học sinh xuất sắc suốt ba năm THPT, trúng tuyển Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Chia sẻ căn bệnh của cha, học sinh xuất sắc điểm trên 9

Trong căn nhà cấp bốn đã xây dựng hơn bốn mươi năm ở thôn Đồng Tâm 2, xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị, cuộc sống của một gia đình ba thế hệ vẫn xoay quanh những lo toan, chật vật. Người gánh vác chính là bà Lê Thị Loan, năm nay 66 tuổi, dáng người gầy gò nhưng vẫn lao động để nuôi con bệnh tật và đứa cháu nội vừa bước vào giảng đường đại học.

Ông nội của Hà Anh mất vì ung thư phổi, con trai nhiều năm mắc bệnh về thần kinh. Nhiều năm nay, bà nội cặm cụi trên ruộng đồng, mỗi vụ đều canh cánh lo trời lo đất. Vụ lúa hè thu vừa rồi, lũ cuốn sạch, bà phải gieo lại đến lần thứ hai, nhưng thu hoạch chưa đầy 1,2 tấn, bán ra không đủ trả nợ. Đàn heo nái từng là niềm hy vọng, vậy mà dịch tả châu Phi ập đến, ba con đang chờ ngày đẻ bỗng chết trắng.

Hồ Thị Hà Anh, tuổi thơ mang nhiều vết xước tinh thần và gánh nặng cơm áo. Cha thường xuyên bệnh, tâm lý không ổn định. Mẹ ly hôn và đi làm ăn tận TP.HCM, lâu lâu mẹ cũng gửi chút ít về phụ lo cho hai con, nhưng không đủ vào đâu.

Nói về bệnh của ba, Hà Anh cũng buồn và hiểu chuyện: "Những lúc bố có cơn bệnh, mình cũng buồn ghét nhưng lúc bình thường bố rất yêu thương với chăm sóc hai chị em mình. Lúc đấy bố mình cũng hiền lắm. 

Khi lớn hơn mình thấy thương bố nhiều vì bố không muốn bệnh, đâu ai muốn làm tổn thương người mình yêu thương. Lớn lên mình cũng biết cách lựa lời nói chuyện kiểu như nghe lời bố nói thì bớt căng thẳng hơn".

Những ngày ôn thi tốt nghiệp lớp 12, Hà Anh phải tranh thủ những đêm khuya, bố ngủ rồi Hà Anh mới lật cuốn tập học từ vựng tiếng Anh đã nhàu nát vì được cô bạn học đi học lại nhiều lần để ôn tập.

Ngay từ khi học THPT tại trường THPT Vĩnh Định, Hà Anh đã tự đặt cho mình mục tiêu kiếm bằng được học bổng để giảm bớt gánh nặng cho bà.

Suốt ba năm liền, Hà Anh luôn giữ vững danh hiệu học sinh xuất sắc với điểm trung bình trên 9, là học sinh nhất khối 12.

Hà Anh từng đạt giải tư cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp trường, giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh, và nhận được học bổng của Quỹ Thiện Tâm.

"Thầy giáo mình treo giải nếu là học sinh xuất sắc sẽ được trao học bổng, mình đã cố gắng học thật tốt để có được suất học bổng ấy, chi tiêu cho việc học của hai chị em, vơi bớt ghánh lo của bà", Hà Anh bộc bạch.

Làm thêm sớm hôm kiếm tiền phụ bà, cô nữ sinh cần được tiếp sức đến trường

Để có thêm tiền trang trải, Hà Anh phải làm nhiều công việc. Có lúc cô gái mảnh mai, đôi tay nhỏ nhắn ấy phải cuốc đất, trồng rau phụ bà. Rồi Hà Anh kiếm được việc làm thêm bằng cách làm mẫu ảnh với thù lao vỏn vẹn 25.000 - 35.000 đồng một giờ.

Một ngày đi làm, bạn cũng chỉ nhận được 100.000 - 150.000 đồng. Nhiều hôm mệt mỏi, đêm về muộn, Hà Anh vẫn ngồi vào bàn học đến khuya để kịp hoàn thành bài tập. Sự cố gắng ấy không chỉ vì ước mơ của riêng mình mà còn vì trách nhiệm với gia đình, đặc biệt là em trai nhỏ, vẫn còn cần chị che chở.

Trong suốt thời gian ôn thi đại học, liên tiếp những tin buồn ập đến. Mẹ có thêm em bé nên có tháng khó khăn quá mẹ không gửi tiền phụ bà, bà đổ bệnh, cha lại thường xuyên bệnh. Đầu năm học, bà nội phải vay mượn từ bạn bè, hội phụ nữ xã để lo tiền nhập học cho cháu.

Khi được hỏi về ước mơ, Hà Anh chia sẻ muốn trở thành tiếp viên hàng không. Công việc ấy vừa cho bạn cơ hội đi đây đi đó, vừa giúp bạn tận dụng được vốn tiếng Anh đang theo học tại chuyên ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Nhưng cô gái vẫn nỗ lức sống và học, Hà Anh còn cùng nhóm bạn tổ chức chương trình thăm người già neo đơn, tham gia thiện nguyện Youth Quảng Trị "Tết về bên em", tham gia đầy đủ các hoạt động của Xã Đoàn. Hà Anh bảo mình không chỉ học cho mình, mà còn muốn góp phần cho xã hội bằng những việc làm nhỏ bé. Đó là cách để bạn cân bằng giữa cuộc sống nhiều mất mát và niềm tin vào tương lai.

Đi học xa nhà, lòng Hà Anh nặng trĩu nỗi lo không chỉ là việc không đủ tiền trang trải mà nỗi lo lớn hơn ở nỗi sợ đứa em trai năm nay học lớp 5 không ai kèm cặp, và em còn nhỏ không biết có được bình an với bệnh của cha không.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn