Nhảy đến nội dung

Cha đẻ bài hát trăm triệu view dài 9 phút: Thất bại và vực dậy nhờ một lá thư

“Tôi thất bại trong khởi nghiệp” – nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói.

Mới đây (9/5), chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng kênh VTV9, với khách mời là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, cha đẻ bài hit trăm triệu view Nhật ký của mẹ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mang đến một kỷ vật đặc biệt – chiếc đĩa CD tổng hợp những bản nhạc khiêu vũ hay nhất thế giới do Trung tâm sản xuất âm nhạc Casa Musica của Đức phát hành.

Điều khiến anh tự hào là trong đĩa CD có sự góp mặt của ca khúc Nhật ký của mẹ. Như vậy, sáng tác của anh đã được bạn bè quốc tế công nhận.

Anh nói: “Tôi viết bài hát này năm 2008, khi sắp đến sinh nhật mẹ. Tôi muốn tặng mẹ một món quà tinh thần đặc biệt hơn mọi năm. Là một nhạc sĩ chuyên viết nhạc tình yêu, việc viết một bài hát về mẹ với tôi là một dấu mốc.

Bài hát dài tới 9 phút, tôi lo lắng không ca sĩ nào dám thể hiện. Nhưng khi Hiền Thục thu âm và nghệ nhân Trí Đức vẽ tranh cát minh họa, ca khúc bất ngờ lan tỏa mạnh mẽ, được yêu mến trong và ngoài nước.

Mẹ tôi không hay khen, luôn dõi theo tôi bằng những lời nhắc nhở. Nhưng tôi biết mẹ tự hào, vì sau đó tối nào mẹ cũng bật nghe trong phòng.

Từ thành công đó, tôi có thêm động lực viết nhiều ca khúc khác về mẹ. Trong đó có Con nợ mẹ, một sáng tác ra đời trong thời điểm tôi thất bại trong khởi nghiệp.

Lúc đó, tôi về nhà, mẹ không hỏi gì, chỉ để lại một bức thư trên cây đàn. Trong thư, mẹ nhắn rằng mẹ luôn ở sau lưng con. Nhà là nơi để con trở về, để con tìm sự bình an, tin tưởng và chia sẻ, mẹ tin con sẽ vượt qua.

Tự nhiên đọc lá thư đó, tôi cảm thấy rất xúc động. Tôi nghĩ cho bản thân nhiều quá, muốn chứng tỏ nhiều quá, muốn đạt được nhiều quá, mà ít nghĩ cho những người yêu thương, quan tâm mình, ở phía sau mình, đó là mẹ”.

Về nguồn cảm hứng trong sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết: “Âm nhạc đến với tôi hoàn toàn ngẫu nhiên, không qua trường lớp bài bản.

Tôi viết bằng cảm xúc thật. Khi yêu, tôi viết về tình yêu. Khi trưởng thành, tôi nhận ra gia đình là quan trọng nhất, rồi đến lúc có con, tôi viết cho thiếu nhi. Bây giờ, tôi bắt đầu viết nhiều hơn về quê hương, đất nước.

Với tôi, kỳ vọng lớn nhất khi sáng tác là khiến bản thân thỏa mãn. Tôi muốn viết bài hát mà chính mình cảm thấy đã, cảm thấy thích. Nếu mình còn không thích thì đừng mong khán giả thích”.

Trước những bình luận của cộng đồng mạng về tuổi thật như “Tưởng nhạc sĩ này phải 70 – 80 tuổi rồi!”, nam nhạc sĩ bộc bạch: “Tôi thấy vui vì mọi người bắt đầu quan tâm đến người đứng sau những bài hát quen thuộc ấy”.

Tùng Ninh