Cầu thủ dự bị của Dortmund xem trận đấu trong phòng thay đồ - Báo VnExpress

Trên mạng xã hội X, Dortmund đăng ảnh các cầu thủ dự bị của đội đang xem hiệp một trên tivi từ trong phòng thay đồ kèm thông điệp "Điều này chưa từng xảy ra, nhưng trong cái nóng này, điều đó hoàn toàn có lý".
Sang hiệp hai, nhóm cầu thủ này trở lại băng ghế dự bị, mang theo nhiều ô và khăn lạnh để hạ nhiệt.
Trận Dortmund gặp Mamelodi Sundowns (Nam Phi) diễn ra trên sân TQL, Ohio vào 12h ngày 21/6 giờ Washington, với nhiệt độ vào khoảng 32 độ C.
Trước giờ bóng lăn, HLV Niko Kovac so sánh nhiệt độ tại Mỹ với phòng xông hơi. Ông cho biết băng ghế dự bị không có mái che nắng, đồng thời cảnh báo giới truyền thông mang theo kem chống nắng, mũ và nước.
"Tôi đổ mồ hôi như thể vừa bước ra khỏi phòng xông hơi", nhà cầm quân người Croatia nói. "Thật khó khăn cho cả hai đội, nhưng đối thủ đã quen với thời tiết này. Chúng tôi khó thể hiện phong độ tốt nhất".
Nhiều đội khác cũng phàn nàn về điều kiện thi đấu tại Mỹ, đặc biệt là những trận bắt đầu vào giữa trưa hoặc đầu giờ chiều. Tiền vệ Marcos Llorente cho biết móng chân anh đau nhức vì nắng nóng, khi đá trận Atletico gặp PSG ngày 15/6.
Trên sân TQL, Mamelodi Sundowns gây bất ngờ khi vượt lên ở phút 11 nhờ công Lucas Ribeiro Costa. Sau đó, các bàn của Felix Nmecha, Serhou Guirassy, Jobe Bellingham (em trai Jude Bellingham) và cú đá phản của Khuliso Mudau giúp Dortmund dẫn ngược 4-1. Những nỗ lực ở cuối trận giúp Mamelodi Sundowns ghi thêm hai bàn, nhưng không tránh thất bại.
Ở lượt cuối ngày 25/6, Dortmund gặp Ulsan Hyundai (Hàn Quốc), còn Mamelodi Sundowns chạm trán Fluminense (Brazil).
Hồng Duy tổng hợp