Câu hỏi thắt lòng của con trai Thiếu tá cảnh sát hy sinh ở Lai Châu

Hy sinh khi làm nhiệm vụ, Thiếu tá Hà Văn Minh để lại vợ yếu, hai con nhỏ và mong ước sửa lại mái nhà cho bố mẹ còn dang dở.
Sự ra đi của Thiếu tá Hà Văn Minh (cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Lai Châu) khi đang làm nhiệm vụ để lại sau lưng người vợ và hai con thơ cùng những lời hứa còn dang dở.
Ngày 3/7, trong căn nhà nhỏ nơi tổ chức tang lễ cho Thiếu tá Hà Văn Minh, tiếng khóc của người vợ xen lẫn những câu hỏi về bố của 2 con nhỏ khiến người nghe vô cùng xót xa.
Con trai lớn của anh Minh năm nay chuẩn bị vào lớp 2. Cậu bé ít nói, từ hôm bố mất chỉ lặng thinh nhìn di ảnh, thỉnh thoảng hỏi nhỏ: “Bố đâu rồi mẹ?”.
Còn bé gái mới 4 tuổi, chưa hiểu chuyện, vẫn gọi: “Bố ơi dậy đi làm, mua bim bim cho con”.
Những câu hỏi hồn nhiên ấy khiến chị Lò Thị Phương (vợ Thiếu tá Minh) nghẹn lời, ôm con bật khóc bên linh cữu chồng.
Chị Phương là giáo viên Trường THPT TP Lai Châu, sau lần sinh con thứ hai, sức khỏe chị yếu đi rõ rệt. Kể từ đó, anh Minh chính là điểm tựa, động viên, quan tâm chị hàng ngày.
Những ngày chồng đi trực, thậm chí đi tuần cả tuần liền, chị vẫn tự gồng gánh chăm hai con nhỏ, lo việc trường lớp, lo thuốc thang cho cha mẹ già.
Anh Minh là con trai duy nhất trong gia đình có 5 anh chị em. Bố mẹ già gần 80 tuổi nên anh Minh là chỗ dựa lớn nhất không chỉ cho vợ con mà cả hai bên gia đình nội ngoại.
Cuối năm 2023, vợ chồng anh Minh mua được căn nhà cấp 4 nhỏ sâu trong ngõ phường Tân Phong. Đây là tài sản lớn nhất của hai vợ chồng Thiếu tá Minh được mua bằng tiền tích cóp, bán đất rừng của hai bên gia đình cùng khoản vay ngân hàng 400 triệu đồng.
Nhắc đến điều mà anh Minh mong ước, chị Phương lại rơi nước mắt kể về kế hoạch sửa nhà cho bố mẹ ở quê.
"Trước đây, tôi hỏi anh về kế hoạch sau khi trả hết tiền nợ mua nhà, anh bảo anh sẽ về quê sửa lại mái nhà cũ cho bố mẹ. Anh cũng mong luôn là chỗ dựa vững chắc cho gia đình", chị Phương nghẹn ngào nói.
Sự ra đi của Thiếu tá Hà Văn Minh để lại không chỉ nỗi đau thương xót tột cùng trong gia đình mà còn là mất mát to lớn đối với đơn vị công tác, nơi đã mất đi một cán bộ mẫu mực, một người tận tâm, tận lực với công việc.
Trong công việc, anh được đánh giá là sống chan hòa, gương mẫu, tận tụy và hay nhận phần khó về mình.
Trung tá Trần Ngọc Hà, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu cho biết: “Thiếu tá Hà Văn Minh là cán bộ gương mẫu, tận tụy với công việc, nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở. Sự hy sinh của anh là mất mát to lớn với lực lượng”.