Cậu bé 14 tuổi đỗ kỳ thi lấy chứng chỉ kỹ sư cấp quốc gia

Thành tích của Yoriari được xem là hiếm có vì kỳ thi đòi hỏi kiến thức Hóa học ở trình độ cử nhân đại học.
Chứng chỉ này là yêu cầu bắt buộc để xử lý các chất nguy hiểm, nằm trong luật phòng cháy chữa cháy, gồm loại A, B và C. Trong đó, với loại B, các kỹ sư chỉ được xử lý một số chất theo phân loại hoặc đặc tính, còn người có chứng chỉ loại A có thể xử lý tất cả vật liệu nguy hiểm, đòi hỏi kiến thức rộng và nâng cao.
Tình cờ biết đến bảng tuần hoàn nguyên tố Hóa học năm lớp 4, Yoriari đã mua rất nhiều sách về đọc vì nghĩ "thật thú vị, thế giới được tạo nên từ các nguyên tố".
Bố của Yoriari, anh Takahiro, 44 tuổi, là kỹ sư hệ thống tại một công ty công nghệ, còn mẹ em làm nội trợ. Cả hai đều không rành về Hóa học. Anh Kayo cho biết từng thắc mắc vì sao con trai lại yêu thích Hóa học đến vậy.
"Tôi chẳng thể giúp gì được con, chỉ biết cổ vũ thôi", anh nói.
Sau khi lên cấp hai, Yoriari biết đến "nhiệt nhôm" (thermite reaction), phản ứng Hóa học tỏa nhiệt trong đó nhôm và một số kim loại mạnh là chất khử ở nhiệt độ cao. Phản ứng này đã truyền cảm hứng cho em theo đuổi chứng chỉ kỹ sư vật liệu nguy hiểm.
Nam sinh đã mua sách tham khảo, tự học trong giờ nghỉ ở trường và tại nhà. Năm lớp 7, em bắt đầu tham gia kỳ thi. Yoriari cho biết ban đầu "rất lo lắng" nhưng sau đó đã đỗ một trong các chứng chỉ loại B. Em tiếp tục lấy tổng cộng 4 chứng chỉ loại B trước khi đỗ loại A ở lần thử sức thứ hai.
Bố mẹ Yoriari đánh giá con đã học được cách tự tìm kiếm thông tin và tra cứu những gì chưa hiểu. Họ sẽ ủng hộ Yoriari theo đuổi bất kỳ điều gì mà cậu muốn.
"Thật vui nếu sau này em trở thành một nhà Hóa học chuyên tạo ra năng lượng", Yoriari nói.
Bình Minh (Theo The Mainichi)