Cặp đôi bị bắt vì bỏ con sơ sinh trong ô tô để vào bar uống rượu

MỸ - Một đứa trẻ sơ sinh được phát hiện bị bỏ lại một mình trong chiếc xe đang nổ máy. Trong khi ông bố 60 tuổi và bà mẹ 28 tuổi đi vào bar uống rượu lúc đêm khuya.
Sự việc xảy ra vào khoảng 22h đêm ngày 18/7 tại thành phố Palm Coast, bang Florida (Mỹ). Cảnh sát Quận Flagler nhận được tin báo có một chiếc ô tô nổ máy đậu bên ngoài quán bar Smiles Night Club, bên trong có một đứa trẻ đang ngủ một mình ở hàng ghế sau.
Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe không khóa, chìa khóa vẫn cắm ở ổ và thậm chí chiếc xe vẫn đang nổ máy. Một bé sơ sinh nằm trong ghế trẻ em phía sau, nhưng không được cài dây an toàn đúng cách, tình huống có thể dẫn đến tai nạn nếu chiếc xe bị trộm hoặc xảy ra sự cố.
Ít phút sau, người phụ nữ 28 tuổi là Clarisse Finnegan bước ra từ quán bar và nhận là mẹ của đứa trẻ. Trong khi đó chồng cô, Norman Finnegan Jr., 60 tuổi, vẫn đang ở trong quán. Cả hai được phát hiện đã uống rượu, và lời khai của nhân chứng cho thấy cặp đôi này đã để đứa trẻ một mình trong một khoảng thời gian đáng kể.
“Việc để trẻ sơ sinh một mình trong xe đang chạy là điều không thể chấp nhận được, đặc biệt là khi đang uống rượu trong quán bar", Cảnh sát trưởng Rick Staly nói.
Cả hai người đều bị bắt vì tội bỏ bê trẻ em nhưng chưa gây thương tích nghiêm trọng. Sau đó, hai người được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 2.500 USD. Ngoài ra, Sở Trẻ em và Gia đình bang Florida cũng đang tiến hành một cuộc điều tra riêng về vụ việc này.
(Theo Newsflare)
Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!