Cannes bước qua ngày cuối cùng với hai phim xuất sắc và giải Palm Dog danh giá

Liên hoan phim Cannes bước sang ngày thứ 10 với không khí sôi động, khi hai tác phẩm cuối cùng trong danh sách tranh giải Cành cọ vàng The Mastermind và Young Mothers chính thức ra mắt và nhận phản hồi nồng nhiệt từ giới phê bình.
Tối 23-5 (giờ Pháp) là chương trình thảm đỏ buổi công chiếu The Mastermind - phim cuối cùng trong danh sách tranh Cành cọ vàng tại Cannes năm nay.
Được đạo diễn bởi Kelly Reichardt, phim kể về JB Mooney (Josh O'Connor), một thợ mộc thất nghiệp ở Massachusetts thập niên 1970, quyết định lên kế hoạch trộm tranh để thay đổi cuộc đời. Nhưng khi phi vụ đầu tiên đổ bể, Mooney rơi vào vòng xoáy của những sai lầm và nỗi hoài nghi hiện sinh.
Hai ứng cử viên sáng giá 'xuất phát muộn' tại Cannes
Mang nhịp điệu trầm lắng, kịch bản nhiều lớp và tông màu hoài cổ, The Mastermind nhận tràng pháo tay kéo dài 8 phút tại Palais des Festivals.
Bên cạnh Josh O'Connor, phim còn có Alana Haim, Bill Camp và John Magaro góp mặt. Đây là lần thứ hai đạo diễn Kelly Reichardt tranh giải Cành cọ vàng sau Showing Up (2022).
Trước đó cùng ngày, Young Mothers - phim thứ chín do cặp đôi huyền thoại của Cannes - Jean-Pierre và Luc Dardenne - đạo diễn đã nhận được tràng vỗ tay dài tới 10 phút rưỡi.
Tác phẩm xoay quanh năm cô gái tuổi teen sống trong trung tâm bảo trợ dành cho các bà mẹ trẻ.
Mỗi người là một hành trình riêng hướng đến sự độc lập, hy vọng và giải thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã.
Khác với phong cách thường thấy của hai đạo diễn Bỉ, Young Mothers có phần nhẹ nhàng và đầy nhạc tính hơn.
Jean-Pierre Dardenne chia sẻ: "Một đứa trẻ đang khóc, bạn phải dỗ dành nó - những điều đó làm thay đổi nhịp điệu của bộ phim". Luc Dardenne thì gọi đây là câu chuyện về "năm cô gái đang tìm cách thoát ra khỏi nhà tù của số phận".
Dàn diễn viên trẻ gồm Babette Verbeek, Janaina Halloy Fokan và Elsa Houben được khen ngợi vì diễn xuất chân thực.
Young Mothers là ứng viên sáng giá cho giải thưởng lớn, tiếp nối chuỗi thành tích ấn tượng của Dardenne tại Cannes, trong đó có hai Cành cọ vàng.
Khép lại một ngày trọn vẹn là giải Palm Dog - truyền thống độc đáo tôn vinh diễn xuất của các chú chó trong phim.
Năm nay, vinh dự này thuộc về chú chó Panda, giống chăn cừu Iceland, nhờ màn trình diễn cảm xúc trong phim The Love That Remains (tựa Pháp: L'Amour qu'il nous reste) của đạo diễn Hlynur Pálmason.
Dù không có mặt trực tiếp tại lễ trao giải, Panda đã "gửi lời cảm ơn" bằng một đoạn video ghi hình từ xe hơi tại Iceland. Một chú chó địa phương có ngoại hình giống Panda cùng một nhà sản xuất của phim đã đại diện nhận giải thưởng - một chiếc vòng cổ có biểu tượng Cành cọ vàng danh giá.
Trong The Love That Remains, Panda giữ nguyên tên thật và xuất hiện xuyên suốt câu chuyện xoay quanh năm nhân vật sau khi một cuộc hôn nhân tan vỡ.
Chú chó là một phần không thể thiếu của gia đình trong phim và là "bạn diễn" cùng con ruột của đạo diễn Pálmason - yếu tố khiến phần thể hiện của Panda thêm phần tự nhiên và xúc động.