Nhảy đến nội dung
 

Cảnh tượng hiếm có ở sân bay Tân Sơn Nhất: Một màu xanh đồng loạt khiến ai cũng ngoái nhìn!

Những bó hoa tươi, lời chúc, nụ cười, và cả những ánh mắt bịn rịn của người dân TP.HCM dành cho các chiến sĩ đã tạo nên một cảnh tượng hiếm có tại sân bay Tân Sơn Nhất.

14h chiều ngày 1/5, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, không khí bồi hồi và xúc động tràn ngập khi các chiến sĩ khối diễu binh vừa hoàn thành nhiệm vụ tại Đại lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) đã có buổi giao lưu, chia tay đầy ấm áp với người dân TP.HCM.

Sau những ngày luyện tập nghiêm túc và tham gia diễu binh, diễu hành trong đại lễ 30/4 tại TP.HCM, các chiến sĩ đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân bởi hình ảnh trang nghiêm, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao và cũng không kém phần thân thiện, gần gũi. Trước giờ trở về đơn vị, họ đã có những giây phút giao lưu, chia sẻ, chụp ảnh lưu niệm cùng người dân. Buổi chia tay không chỉ thể hiện tình quân dân gắn bó keo sơn mà còn lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc.

Nhiều người dân không giấu được xúc động khi bắt tay, trò chuyện cùng những người lính trẻ – những người đã góp phần làm nên hình ảnh đẹp của lễ diễu binh mừng đại thắng. Những bó hoa tươi, lời chúc, nụ cười, và cả những ánh mắt bịn rịn đã tạo nên một cảnh tượng hiếm có ngay giữa không gian hiện đại của sân bay quốc tế.

Buổi giao lưu khép lại bằng những cái ôm, những cái bắt tay thật chặt trước khi các chiến sĩ xếp hàng làm thủ tục, rời TP.HCM để trở về đơn vị – mang theo trong hành trang không chỉ là niềm tự hào sau một nhiệm vụ thành công, mà còn là tình cảm ấm áp từ người dân thành phố mang tên Bác.