Cảnh sát mở đường đưa người phụ nữ nguy kịch tới bệnh viện

Chị Hà Thị Thư, 32 tuổi, bị ngộ độc thực phẩm hai hôm trước nhưng không khỏi. Sáng 4/5, chồng là Nguyễn Đình Nho, 27 tuổi, chở vợ bằng xe máy từ nhà ở xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An tại thị xã Thái Hòa để cấp cứu.
Khi qua xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, chị Thư ngất lịm, gục trên lưng chồng, cơ thể tím tái, thở yếu. Anh Nho dừng xe máy kiểm tra, phát hiện vợ trở nặng nên vô cùng lo lắng. Thấy tổ Cảnh sát giao thông của Đội CSGT quốc lộ 48, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, đang làm nhiệm vụ cách đó vài chục mét, anh Nho chạy lại nhờ hỗ trợ.
Đại úy Lê Tuấn Vũ, Đội trưởng CSGT quốc lộ 48, cho biết lúc ấy tình hình cấp bách, chị Thư bất tỉnh và có dấu hiệu nguy kịch. Tổ 4 cảnh sát hội ý trong vài chục giây, xin ý kiến lãnh đạo rồi quyết định sử dụng ôtô chuyên dụng bật đèn ưu tiên, bấm còi mở đường đưa bệnh nhân đến bệnh viện.
Sau khoảng 10 phút, cảnh sát đã đưa chị Thư đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An, cách hiện trường khoảng 10 km. Bác sĩ tiếp nhận, điều trị theo phác đồ ngộ độc thực phẩm, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi tích cực.
"Thời điểm trên chúng tôi chỉ có một suy nghĩ làm sao đưa bệnh nhân tới bệnh viện cấp cứu một cách nhanh nhất có thể, vì thế phương án dùng xe chuyên dụng là tối ưu", đại úy Vũ nói.
Đức Hùng