Nhảy đến nội dung
 

Cảnh núi Bà Đen rõ ràng hiếm có nhìn từ trung tâm TP.HCM

Chia sẻ với Tri Thức - Znews về bức ảnh chụp núi Bà Đen (Tây Ninh) từ trung tâm TP.HCM, nhiếp ảnh gia Minh Hòa (chủ nhân bức ảnh), cho biết khoảnh khắc "có một không hai" này được chụp vào khoảng 18h, chiều ngày 29/6 tại tầng 30 thuộc một căn chung cư nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM), trong điều kiện trời quang đãng "hiếm có" kể từ khi Covid-19.

nui ba den tay ninh anh 1nui ba den tay ninh anh 2

Cùng một góc núi Bà Đen bị mây che khuất (ảnh 1) và khoảnh khắc địa danh hiện rõ chiều ngày 29/6 (ảnh 2). Ảnh: NVCC.

Thời điểm này, chỉ số chất lượng không khí (AQI+) hiển thị trên ứng dụng AirVisual tại khu vực TP.HCM là 33, thuộc khung màu xanh lá cây.

Con số trên thể hiện chất lượng không khí đạt yêu cầu và mức độ ô nhiễm gây ra ít hoặc không gây rủi ro, dữ liệu do anh Hòa kiểm tra ngay lúc chụp.

nui ba den tay ninh anh 3

Chất lượng không khí vào khoảng 18h chiều ngày 29/6. Ảnh: NVCC.

"Tôi sinh ra ở TP.HCM, chụp máy bay ở vị trí này hàng nghìn lần nhưng không biết phía xa đó là hướng núi Bà Đen bởi mây và không khí ô nhiễm che mất", anh Hòa nói.

Yếu tố để vị nhiếp ảnh gia khẳng định là núi Bà Đen nhờ tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, cao 72 m, nằm sừng sững trên đỉnh núi, và hướng nhìn trên ứng dụng Google Maps.

Ngoài ra, điểm nổi bật khác trong tấm ảnh là sự xuất hiện của chiếc máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Tác phẩm vào lúc chạng vạng thu hút hàng nghìn lượt thích và chia sẻ trên một số Fanpage về TP.HCM.

Nhiều người dân, du khách ngỡ ngàng vì không phải ai cũng có cơ hội chứng kiến khoảnh khắc này ngay tại TP.HCM, với khoảng cách hơn 87 km.

Một số du khách khác còn ví von khung cảnh tựa như núi Phú Sĩ (Nhật Bản) khi nhìn từ xa.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn