Những cán bộ xã Ba Động, Quảng Ngãi vận động người dân sống dưới chân núi Gò Ui có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Chính họ lao vào bếp nấu ăn cho bà con.
Chiều 28-10, mưa vẫn nặng hạt trên vùng núi xã Ba Động (Quảng Ngãi). Trong gian bếp tại nơi trú sạt lở ở xã Ba Động, khói bếp bay nghi ngút.
Những "đầu bếp" hôm nay không ai khác chính là cán bộ xã Ba Động, những người vừa vận động dân rời khỏi vùng sạt lở núi Gò Ui tối qua.
"Trời mưa suốt, đường trơn, nhiều hộ dân đã rời làng từ đêm qua. Thấy bà con co ro, ăn tạm gói mì mà thương lắm. Sáng nay, xã quyết định trích ngân sách mua thực phẩm, anh em tự tay nấu cho dân bữa cơm nóng", ông Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch UBND xã Ba Động - nói.
Trước đó, chiều 27-10, sau khi khảo sát khu vực núi Gò Ui, chính quyền xã đánh giá nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng trực tiếp đến 83 hộ dân với 263 nhân khẩu.
Chỉ trong vài giờ, toàn bộ người dân được vận động rời làng đến các điểm tạm trú an toàn như nhà khu bảo tồn Làng Teng, trụ sở Công an xã Ba Thành (cũ), Trường mầm non Ba Thành.
Ở nơi sơ tán, những bữa cơm đầu tiên giữa mưa gió được nhóm lên từ tinh thần sẻ chia. Cán bộ xã chia nhau mỗi người một việc: người ra chợ mua rau, mua thịt; người nhóm bếp giữa trời mưa; người lo nước sạch, chỗ ngủ.
"Ai có việc nấy, không ai ngại cực. Chỉ mong bà con ấm bụng, vững lòng", chị Trần Thị Nương, một cán bộ xã, chia sẻ khi tay vẫn thoăn thoắt đảo chảo rau trên bếp.
Đôi bàn tay vốn quen với giấy tờ, nay vụng về cầm dao, nhóm lửa, rửa rau. "Không biết món ăn có ngon không, nhưng thấy bà con ăn ngon lành là vui rồi", anh Võ Thanh Hải cười.
Những nồi cơm trắng, nồi canh nóng, đĩa thịt kho giản dị nhưng chứa đựng cả tấm lòng của những người cán bộ miền núi dành cho dân mình.
Ngoài việc chăm lo bữa ăn, xã còn bố trí lực lượng túc trực ngày đêm dưới chân núi Gò Ui để theo dõi diễn biến địa chất, đồng thời cử người "rà qua rà lại" khu làng giữ gìn tài sản cho dân. "Bà con yên tâm tránh trú, chúng tôi ở lại canh chừng, đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản", ông Sinh nói.
Mưa vẫn chưa dứt, con đường về làng còn xa, nhưng nơi tạm trú của 83 hộ dân hôm nay đã bớt lạnh. Giữa gian bếp ấm, ánh lửa hồng hắt lên khuôn mặt những cán bộ xã, ai nấy đều mệt nhưng nụ cười không tắt.
"Bão lũ đến, ai cũng lo, nhưng khi thấy cán bộ cùng ăn, cùng ở, cùng nấu với dân, chúng tôi thấy yên tâm lắm", một người dân làng Gò Ui nói, rồi quay sang tiếp thêm củi vào bếp.
Giữa gian khó, tình người lại sáng lên, như ngọn lửa giữa mưa lũ, như bữa cơm nóng sưởi ấm lòng người nơi vùng cao Quảng Ngãi.















