Nhảy đến nội dung

Cám ơn

TP - Những ngày này, đâu đâu ta cũng bắt gặp, cũng nhìn thấy, nghe thấy biết bao cuộc chia tay. Chia tay công việc từng gắn bó gần cả đời người để về nghỉ sớm phục vụ cho tinh gọn bộ máy.

TP - Những ngày này, đâu đâu ta cũng bắt gặp, cũng nhìn thấy, nghe thấy biết bao cuộc chia tay. Chia tay công việc từng gắn bó gần cả đời người để về nghỉ sớm phục vụ cho tinh gọn bộ máy.

Chia tay với tỉnh cũ, quận huyện cũ, cơ quan, đơn vị cũ trong tiến trình giải thể và hợp nhất. Chia tay với những danh xưng thân thuộc của quê hương bản quán, xã phường để tiếp nhận những cái tên mới, nửa lạ nửa quen... Để bước vào vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đầy gọn nhẹ nhưng cũng chưa có tiền lệ.

Báo Quảng Nam số cuối tuần này tràn trang bìa là đôi bàn tay cầm bông hoa hướng dương tươi thắm, với hai chữ “Cám ơn”. Hôm qua báo đã hợp nhất với Đài phát thanh truyền hình của tỉnh. Rồi chỉ thời gian ngắn nữa, cụm đơn vị này lại hợp nhất tiếp với cụm báo - đài của Đà Nẵng, khi Quảng Nam hợp nhất với thành phố Đà Nẵng, cũng là lúc hai chữ “Quảng Nam” chính thức không còn trong danh xưng đơn vị hành chính nào nữa.

Tổng biên tập báo là bạn cùng lớp đại học với tôi, đã có công rất lớn trong việc xây dựng thương hiệu, đội ngũ phóng viên và cộng tác viên của báo, hôm qua cũng nhận quyết định nghỉ trước mấy năm vì không còn đủ nhiệm kỳ. Và trang báo, số báo chính là lời cám ơn rất đẹp không chỉ của riêng bạn, mà của cả tập thể báo, với bạn đọc, với cộng tác viên, trước khi hòa nhập vào một môi trường mới.

Chúng ta đã đến lúc phải cám ơn. Cám ơn rất nhiều thứ. Cám ơn gia đình, những người thân yêu đã theo sát bên ta. Cám ơn cơ quan, công việc, bạn bè, đồng nghiệp đã cùng nhau vượt qua bao gian nan thử thách. Cám ơn mỗi ngày tháng cuộc đời này đã cho chúng ta biết bao thứ, cả được và mất, cả buồn lẫn vui. Và không quên cám ơn quê hương, cám ơn những địa danh thân thương từng nuôi dưỡng tâm hồn ta, nay chuẩn bị xa mãi...

Giai đoạn này chắc chắn sẽ khắc sâu vào lịch sử của dân tộc. Với biết bao nhiêu dấu mốc của sự đổi thay. Không chỉ là sự thay đổi lớn về diện mạo tấm bản đồ đất nước, của những địa danh địa giới, mà chính là bước chuyển lớn về chất. Về bộ máy và tự thân mỗi con người, trước sự thay đổi lớn lao của thời đại và loài người.

Chúng ta từng là chứng nhân của một thời, cái thời mà cả làng xã mới có một người vào được đại học, học xong được nhà nước ưu ái tuyển dụng ngay, dắt tay đến tận chỗ làm. Thế hệ ấy những người cuối cùng nay cũng đã nghỉ hưu hết rồi. Rồi đến thời bộ máy cơ quan, đoàn thể, tổ chức nhà nước phủ đến tận quận huyện, phường xã, ôm đồm hết mọi việc.

Với những cuộc thi tuyển công chức, viên chức, chuyên viên, cán bộ chuyên trách, không chuyên trách,... Nay thì hệ thống chồng chéo và nặng nề ấy đã và đang được tinh giản rất nhiều. Bộ máy hiện cũng chỉ giữ và dùng những nhân tố thật cần thiết, có trình độ và khả năng quán xuyến công việc một cách thực thụ.

Mỗi chúng ta rồi sẽ dần thích nghi với tỉnh thành mới, với cơ quan tổ chức mới, với tên gọi địa danh mới...,. Nhưng không thể quên lời cám ơn tha thiết với những gì thuộc về ngày hôm qua. Bởi có điều đó, trải qua điều đó, mới bước tiếp được đến ngày hôm nay.

Trí Quân