Ca sĩ TiTi tiết lộ cuộc sống hôn nhân với vợ doanh nhân

Sau hơn một năm nên duyên vợ chồng, ca sĩ TiTi cùng bà xã Tuyết Nhung có dịp chia sẻ về cơ duyên quen biết và hành trình đi đến hôn nhân tại chương trình 'Vợ chồng son'.
Ca sĩ TiTi chia sẻ về hôn nhân tại chương trình 'Vợ chồng son'
Trong tập mới nhất chương trình Vợ chồng son, Hồng Vân và Quốc Thuận có dịp lắng nghe câu chuyện hôn nhân của ca sĩ TiTi (36 tuổi, cựu thành viên nhóm nhạc HKT) và Trần Thị Tuyết Nhung (33 tuổi, kinh doanh mỹ phẩm).
Ca sĩ TiTi chia sẻ anh và vợ vốn là đồng hương Cần Thơ, quen nhau qua phụ huynh. Thời còn trẻ, nam ca sĩ thỉnh thoảng về quê chơi giữa những chuyến lưu diễn, có quen thân với chú của Tuyết Nhung. Trong một lần đi ăn uống cùng chú, Tuyết Nhung cũng có mặt và cả hai tình cờ gặp mặt. Khi đó, TiTi thừa nhận thấy có "tiếng sét" nhẹ trước vẻ ngoài dễ thương của cô.
Từ lần gặp ấy, cả hai bắt đầu trò chuyện, tán tỉnh rồi cùng đi chơi tại Cần Thơ nhưng chỉ trong 3 ngày. Vì lịch trình đi diễn dày đặc, TiTi chỉ có thể về quê vài lần mỗi năm. Cả hai từ đó cũng không gặp nhau trong hơn 10 năm. Dù vậy, cả hai vẫn âm thầm dõi theo hành trình phát triển của đối phương.
Đến năm 2015, khi Tuyết Nhung bắt đầu có chút tên tuổi nhờ làm DJ, TiTi chủ động liên lạc, hẹn đi ăn. Tuy nhiên, cô không nhớ lịch hẹn nên đã để nam ca sĩ "leo cây". Sau sự việc, cựu thành viên nhóm HKT không nói thêm điều gì.
Một thời gian sau, khi biết Tuyết Nhung đang khởi nghiệp kinh doanh, TiTi nảy ra ý tưởng muốn kết hợp làm đối tác để phát triển. Sau đó, anh lái xe đến nhà cô bàn chuyện công việc. Khi ấy cả hai đều đã có người yêu, TiTi chỉ có ý muốn gặp gỡ để chia sẻ công việc và làm đối tác. Tuy nhiên sau buổi gặp mặt, Tuyết Nhung không nói chuyện với TiTi nữa mà để trợ lý phụ trách vì bận việc. Điều này khiến nam ca sĩ cảm thấy tự ái và nghĩ rằng cả hai không có duyên hợp tác.
Một thời gian sau, TiTi khai trương gara ô tô, mời tất cả bạn bè đến, chỉ trừ Tuyết Nhung. Lúc này, cô cảm thấy tức tối nhưng vẫn nhắn tin chúc mừng và không nhận được phản hồi. Điều này càng khiến Tuyết Nhung muốn gặp mặt và nói chuyện trực tiếp với nam ca sĩ. Thời điểm này, họ đều đã độc thân.
Từ những cuộc trò chuyện cởi mở, họ đồng cảm với nhau nhiều hơn. Sau vài buổi đi chơi cùng nhau, cả hai bắt đầu hẹn hò. Nhưng sau hai tháng tìm hiểu, chính TiTi lại là người chủ động chia tay vì sợ người yêu sẽ khổ khi gắn bó với mình. Nhưng một tháng sau, anh ngỏ ý muốn quay lại. "Lúc đó tôi bị áp lực công việc, và thấy cô gái này sao lành quá. Đến với mình mà mình cứ đi đây đi đó suốt thì sợ sẽ làm tổn thương cô ấy. Vậy nên tôi quyết định chia tay. Nhưng sau đó khoảng một tháng, tôi suy nghĩ lại. Mình phải lấy người như thế làm vợ chứ sao lại chia tay", nam ca sĩ chia sẻ.
Khi nhắc đến chuyện này, Tuyết Nhung nghẹn ngào xúc động. Cô cho biết, điều khiến mình gắn bó với TiTi không chỉ là vẻ bề ngoài hay sự nổi tiếng, mà là những gì cô cảm nhận được từ con người bên trong của anh. "Nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ anh Ti là người rất đểu cáng, tệ bạc thế này thế kia. Nhưng khi tiếp xúc và quyết định đi đến hôn nhân với anh, tôi thấy những nỗi buồn đằng sau đó của anh. Khi lên sân khấu anh là một người khác, khi ở nhà là người khác. Chung quy, anh chỉ muốn mọi người vui thôi", cô bộc bạch.
Trong phần tiết lộ về những tật xấu của đối phương, Tuyết Nhung kể rằng chồng ít khi trả lời tin nhắn hoặc tương tác, khiến cô đôi khi cảm thấy khó chịu. Ngược lại, TiTi bày tỏ vợ rất tuyệt vời, chỉ đôi lúc hơi lề mề và hay suy nghĩ nhiều.