Ca sĩ nhí hát xẩm cùng NSND Thanh Ngoan gây 'bão' mạng xã hội là ai?

Vi An - ca sĩ nhí của cuộc thi "Ca sĩ nhí toàn quốc 2025" gây chú ý khi hát cùng NSND Thanh Ngoan.
Giữa hàng trăm tiết mục sôi động, hiện đại tại vòng sơ khảo Ca sĩ nhí toàn quốc 2025, Vi An xuất hiện giản dị trong tà áo dài, rồi bất ngờ cất lên làn điệu xẩm cổ Theo Đảng trọn đời. Với giọng truyền cảm, người nghe và giám khảo bất ngờ bởi lựa chọn táo bạo và cảm xúc mộc mạc được cô bé 12 tuổi truyền tải.
"Em không biết vì sao nhưng khi hát đến câu cuối, em nghĩ về thời chiến tranh, về sự hy sinh… rồi nước mắt cứ tự trào ra. Em khóc thật sự chứ không phải diễn", Vi An chia sẻ với VietNamNet.
Đó không phải là một tiết mục biểu diễn đơn thuần. Đó là khoảnh khắc nghệ thuật chạm vào trái tim, không cần kỹ thuật cầu kỳ, không cần chiêu trò. Chính cảm xúc thật đã đưa Vi An vào bán kết cuộc thi, ghi dấu lựa chọn nghệ thuật không phải ngẫu nhiên mà được nuôi dưỡng từ tình yêu sâu sắc với âm nhạc truyền thống.
Vi An bắt đầu yêu xẩm từ nhỏ, thuộc làu các nhịp phách và luyến láy khó nhằn, điều mà đến nhiều nghệ sĩ trưởng thành vẫn còn e ngại. Ở vòng bán kết, dù bị đau họng, nghẹt mũi, cô bé vẫn kiên trì tập luyện.
"Mẹ em phải pha chanh muối, mật ong cho uống. Đến khi cả nhà ngồi ăn cơm, chờ kết quả, bố em bảo: Con vào thì vui, không vào cũng phải học tốt, không được buồn! Nhưng em bật khóc, không phải vì sợ trượt mà vì nghĩ đến bao người đã giúp đỡ".
Vi An sau đó chính thức lọt Top 22 thí sinh xuất sắc toàn quốc. Vào tới chung kết, Vi An tiếp tục khiến nhiều người nể phục khi chọn bài xẩm Thập ân - một tác phẩm cổ ca ngợi công lao sinh thành, có cấu trúc phức tạp và tiết tấu chậm, đòi hỏi cảm xúc và kỹ thuật điêu luyện.
"Em biết bài này nhưng càng khó em càng muốn thử. Em nghĩ nếu mình là người trẻ mà không dám hát nhạc truyền thống thì sau này ai sẽ lưu giữ?", Vi An chia sẻ.
Điểm nhấn đặc biệt trong đêm chung kết là tiết mục kết hợp giữa Vi An và NSND Thanh Ngoan. Vi An xúc động kể: "Khi NSND Thanh Ngoan hát câu đầu tiên, em như bị thôi miên vì luyến láy, nhấn nhá rất điêu luyện. Em hiểu vì sao người ta nói: Nếu NSND Thanh Ngoan diễn rồi, người sau không cần diễn nữa".
Clip tiết mục nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, nhận hàng nghìn lượt chia sẻ cùng vô số lời khen ngợi. Người xem không khỏi bất ngờ trước phong cách trình diễn chững chạc của cô bé 12 tuổi và càng cảm phục hơn khi biết lựa chọn xẩm là hướng đi tương lai.
Được vinh danh là Ca sĩ nhí thần tượng bảng thiếu niên của cuộc thi là phần thưởng xứng đáng cho hành trình đam mê và bền bỉ Vi An.
"Em nghĩ nếu mình học đủ các dòng nhạc thì sau này có thể mang xẩm đến gần hơn với người trẻ", Vi An nói.
Hiện tại, ngoài giờ học, Vi An tham gia biểu diễn tại nhiều chương trình của VTV, Đài Hà Nội và các sân khấu khác. Cô bé chơi được sáo, đàn tranh, học nhảy và bóng rổ.
Vi An không phải người duy nhất hát xẩm nhưng cách cô bé lựa chọn xẩm, sống với xẩm và lan tỏa xẩm tới thế hệ cùng trang lứa khiến em trở thành hiện tượng đặc biệt. Ở cô bé ấy, người ta thấy thấp thoáng hình ảnh những nghệ nhân xưa - miệt mài gìn giữ hồn dân tộc bằng từng câu chữ, từng nhịp phách, dẫu chỉ bằng đôi chân nhỏ trên sân khấu hiện đại.
Ảnh: NVCC