Ca sĩ Hồng Nhung và gần 60 ‘phụ nữ kiên cường’ gửi lời cảm ơn ung thư

‘Mình cảm ơn những điều không tốt đã đến đẩy mình đến ranh giới của sự sống và cái chết, đẩy mình đến những cảm xúc mà trước đây mình chưa chạm tới đó là sự hoang mang, sự rơi xuống đáy vực…’.
Đó là những dòng tâm sự của ca sĩ Hồng Nhung trong cuốn sách ảnh về 58 phụ nữ mắc ung thư vú có tên Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường mà chị góp mặt như một khách mời.
Cuốn sách được mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Câu lạc bộ nhiếp ảnh Ánh sáng số (DLA) tổ chức lễ ra mắt ngày 1-10 tại Hà Nội.
Những người phụ nữ cảm ơn ung thư
Có mặt trong cuốn sách ảnh không bán mà để dành tặng các bệnh viện ung bướu trên cả nước với mong muốn cổ vũ bệnh nhân ung thư kiên cường chiến đấu, Hồng Nhung tâm sự chị cảm ơn căn bệnh ung thư đã đến để chị nhận ra được nhiều việc.
Để cuộc sống của chị giờ đây là "một chương mới hoàn toàn khác đi rất nhiều và khác một cách tích cực, mình thấy nâng niu sự sống hơn bao giờ hết".
"Mình không còn quan trọng sống được bao nhiêu năm bao nhiêu ngày mà là chất lượng mỗi ngày sống và chất lượng đó được đánh giá bởi sự vui", ca sĩ Hồng Nhung tâm sự. Chị muốn gửi đến những người phụ nữ mắc ung thư lời nhắn nhủ: "Hãy luôn dịu dàng mà vững chãi, nhẹ nhàng và dẻo dai".
Hồng Nhung không phải người bệnh ung thư duy nhất cảm ơn căn bệnh quái ác. Toàn bộ 58 phụ nữ có mặt trong cuốn sách ảnh ý nghĩa này đều gửi lời cảm ơn "anh bạn K" (cách một số chị gọi căn bệnh ung thư). Với họ, ung thư không lấy đi ánh sáng, mà chỉ làm sáng hơn sức mạnh của yêu thương.
"Cảm ơn ung thư vú đã cho tôi một cuộc đời mới. Từ sợ chết, viết di chúc, lo lắng cho các con còn nhỏ đến bây giờ, sau 11 năm, mọi thứ đối với tôi thật nhẹ nhàng".
Chị Lương Ngọc Vân Anh - một người mẹ đơn thân có 8 năm sống chung với ung thư - tâm sự, với căn bệnh ung thư, chị được nhiều hơn mất: "Tôi được yêu thương, được sống thật với chính mình, và được tiếp tục cho đi - như cách tôi đã từng được nhận".
Với chị Phạm Thị Thu Hiền, ngày nhận tin mình mắc ung thư, chị sợ hãi, tuyệt vọng, đau khổ, lo lắng. Nhưng cũng từ đây mở ra một "con đường ánh sáng" trong tâm hồn chị. Chị Vũ Thị Lan Hương cũng gửi lời cảm ơn ung thư đã tặng chị một phiên bản thật sự hoàn hảo của chính mình.
Những đứa con tuyệt vời bên cạnh những người mẹ ung thư
Tại buổi ra mắt sách, những câu chuyện rớt nước mắt của những bà mẹ ung thư và cái ôm của những cặp mẹ con làm ai ai có mặt cũng "tan chảy".
Chị Vũ Thị Lan Hương xúc động rơi nước mắt khi con trai 15 tuổi của chị bước lên "sân khấu", đứng bên cạnh mẹ, ôm vai mẹ và kể hành trình kiên cường của mẹ, có bước chân song hành của con.
Chị Hương phát hiện ung thư vú khi con trai chị mới 18 tháng tuổi, chưa biết nói. Hoang mang, lo lắng, sợ hãi vì con còn quá nhỏ, lúc ấy chị ao ước bác sĩ có thể cứu mình, giúp mình sống được tới khi con biết nói, để chị được nghe tiếng con gọi mẹ ơi.
Và giờ đây, chị vẫn đang đứng bên con trai Đào Duy Hưng nay đã 15 tuổi mà độ tuổi của sự trưởng thành thì nhiều hơn thế.
Duy Đào, con trai chị Nguyễn Diệu Thúy, thì ôm mẹ với đầy lòng tự hào về người mẹ không chỉ kiên cường trước trận chiến của riêng mình mà còn làm rất nhiều việc cho cộng đồng các chị em "đồng bệnh".
Duy Đào với chuyên môn của một họa sĩ thiết kế giỏi và em trai Đào Duy Nguyên với vốn tiếng Anh đã góp tay vào với cuốn sách mà mẹ cậu cùng các chị em làm.