Nhảy đến nội dung

Buổi làm tranh xé dán giấy vụn của những 'em bé' ở viện dưỡng lão

Cô giáo mầm non Nguyễn Thị Kim Hồng (39 tuổi, ở Hà Nội) tổ chức buổi làm tranh xé dán từ giấy vụn cho các cụ già ở viện dưỡng lão, khiến nhiều người xúc động.

Một ngày giữa tháng 4, chị Kim Hồng có buổi hướng dẫn làm tranh xé dán cho 25 cụ già ở Viện dưỡng lão Diên Hồng cơ sở 4 (Q.Thanh Trì, Hà Nội). Đây là lần đầu tiên chị hướng dẫn làm tranh xé dán cho các cụ già.

Niềm vui ở viện dưỡng lão

Chị Hồng là giáo viên Trường mầm non Montessori. Chị có thói quen giữ lại những vật dụng bỏ đi, tái chế thành những món đồ dùng mới. Riêng với báo, tạp chí cũ, chị Hồng cắt hình ảnh, phân loại theo chủ đề như động vật, hoa lá… để làm hình minh họa dạy học mà không cần tốn tiền in.

Trong số 25 cụ già ở Viện dưỡng lão Diên Hồng nói trên được chị Hồng hướng dẫn làm tranh xé dán từ giấy vụn, có những cụ giảm trí nhớ, không minh mẫn. Có cụ đang vui cười làm tranh bỗng dưng bật khóc. Có cụ bà cứ nhìn chị Hồng rồi hỏi: "Em là ai thế nhỉ? Em xinh lắm em ạ"… Hình ảnh các cụ hồn nhiên ngồi xé dán giấy vụn được một số người chứng kiến ví von như những "em bé" đáng yêu ở viện dưỡng lão.

"Tranh xé dán không mới, ai trong chúng ta cũng từng tiếp xúc với bộ môn này từ khi còn học mẫu giáo, tiểu học. Tôi muốn thông qua hoạt động này giúp các cụ ở viện dưỡng lão có thêm niềm vui", chị Hồng chia sẻ.

Theo chị Hồng, người cao tuổi thường không có sức bền và khả năng tập trung kém hơn, nên khi ngồi lâu sẽ dễ mỏi. Cô giáo cũng hiểu các cụ già cần sự quan tâm, giao lưu thân mật và bầu không khí tươi vui hơn là tập trung vào những kỹ năng, kết quả.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hải, Trưởng phòng Công tác xã hội, Viện dưỡng lão Diên Hồng, cho biết các cụ từng tham gia hoạt động gom vỏ sữa đổi cây, hưởng ứng việc bảo vệ môi trường. Khi biết tiêu chí làm tranh chị Hồng đưa ra là dùng giấy tái chế, các cụ rất hào hứng gom vỏ hộp bánh, giấy báo…

Với chủ đề "Hoa thời gian", các cụ háo hức chuẩn bị bức chân dung đẹp nhất của mình, sau đó xé dán giấy để làm tranh dưới sự hướng dẫn của nhân viên viện dưỡng lão.

"Hoạt động xé dán như một bài tập, giúp các cụ rèn luyện thể chất, góp phần cải thiện trí nhớ. Các cụ vui vì được tự tay làm ra sản phẩm từ đầu tới cuối. Ai cũng giữ bức tranh khư khư bên mình và khoe với con cháu", chị Thanh Hải nói.

Lan tỏa tình yêu nghệ thuật

Trước buổi làm tranh, chị Hồng chuẩn bị giấy, lên ý tưởng và nội dung thực hiện. Tranh xé dán có đặc điểm là không cần pha màu mà sử dụng màu sắc sẵn có trong những tờ báo, tạp chí, tờ rơi… Dựa vào sự sáng tạo của mỗi người, tranh sẽ được "vẽ" bằng những mảnh giấy đó. Vì vậy, khâu chuẩn bị giấy cũng mất khá nhiều thời gian, chắt lọc từng mảnh ghép tờ giấy báo có chất lượng phù hợp, màu sắc rực rỡ… Các mảnh ghép cũng có thể dùng kéo cắt để đường nét sắc sảo hơn, sau đó dùng chổi nhỏ quét keo sữa dán lên tấm bìa.

Từ bé, chị Hồng đã có niềm yêu thích với hội họa. Khi làm tranh giấy này, chị có thể thỏa sức sáng tạo với đam mê vốn có. Ban đầu, chị Hồng nghĩ làm tranh đơn giản là được khám phá bản thân, vượt qua thử thách của một người "ngoại đạo với nghệ thuật". Từ sở thích cá nhân, giờ đây chị Hồng đã mở lớp học làm tranh xé dán cho mọi lứa tuổi, kết hợp với cộng đồng yêu môi trường Vn5continents tổ chức các buổi hội thảo.

"Sắp tới, tôi muốn kết nối với các bệnh viện, hướng dẫn bệnh nhi làm tranh, đồng thời tiếp tục lan tỏa dòng tranh xé dán từ vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường", chị Hồng bày tỏ.

 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn