Bùn cao hơn cả mét, người dân vùng lũ Nghệ An mỏi mòn dọn dẹp sau lũ

(Dân trí) - Sau lũ rút, bùn đất dày đặc phủ khắp nhà cửa, đường sá ở huyện Tương Dương cũ, có nơi lên tới hơn một mét. Người dân vùng lũ Nghệ An vật lộn với cuốc xẻng, vòi nước để dọn dẹp.
Ghi nhận của phóng viên Dân trí ngày 24/7 cho thấy, dọc tuyến quốc lộ 7 từ thị trấn Con Cuông (cũ) lên đến xã Tam Quang (huyện Tương Dương - cũ), tỉnh Nghệ An là cảnh tượng ngổn ngang, đặc quánh bùn đất. Trên nhiều đoạn đường, lớp bùn dày từ 50cm đến hơn 1,2m tràn kín mặt đường, bám chặt vào từng khe đá, cống rãnh, ven taluy dương, taluy âm.
Hàng nghìn ngôi nhà bám dọc sông Lam và quốc lộ 7 bị ngập sâu trong nước lũ từ 1-2m, giờ đây đang oằn mình gánh thêm lớp bùn đất mà dòng nước để lại. Cây cối bị vùi lấp, nhiều vật dụng trôi dạt, xe máy, giường tủ, nồi niêu... đều ngập trong lớp bùn đất.
Tại khu vực quốc lộ 7 đoạn qua thôn Tiến Thành (xã Con Cuông), lớp bùn lấp đầy mặt đường và tràn vào tận nhà dân hai bên quốc lộ. Việc đi lại gần như bị tê liệt do trơn trượt và nguy hiểm. Chính quyền địa phương đã huy động máy xúc, xe tải nhỏ và lực lượng dân quân hỗ trợ người dân thu gom bùn đất, mở lại lối đi.
Một người phụ nữ lớn tuổi ở khu vực thị trấn Con Cuông (cũ) lặng lẽ bê phiến đá lớn còn bám đầy bùn đất ra khỏi sân nhà. Khuôn mặt bà lộ rõ vẻ mệt mỏi sau nhiều giờ dọn dẹp trong đống ngổn ngang mà lũ để lại.
Người dân thị trấn Con Cuông (cũ), tỉnh Nghệ An, lội bùn dọn dẹp nhà cửa sau trận lũ lớn. Lớp bùn dày đặc, ngập đến nửa ống chân khiến việc lau dọn trở nên khá vất vả.
Hai người đàn ông ở xã Chi Khê (cũ), cố gắng di chuyển chiếc máy giặt bị bám đầy bùn đất sau lũ. Nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng do ngâm nước nhiều ngày.
Bùn non phủ đầy bộ bàn ghế, nệm, quạt điện và vật dụng sinh hoạt của một hộ dân ở thị trấn Con Cuông (cũ), Nghệ An. Sau trận lũ dữ, nhiều tài sản bị hư hỏng, ngổn ngang trước hiên nhà.
Những người trẻ ở thôn Tiến Thành lấm lem bùn đất sau khi tham gia dọn lũ.
Một phụ nữ ở thị trấn Con Cuông (cũ), cặm cụi dùng xẻng tay để gạt từng lớp bùn khỏi bàn bếp. Sau lũ, mọi vật dụng trong nhà đều bị bùn đất bao phủ.
Tại khu vực thôn Tiến Thành, xã Con Cuông, từng tốp người dân đang cố gắng dùng xẻng, thùng, vòi nước và cả máy xúc cỡ nhỏ để đẩy từng đống bùn ra khỏi nhà. Tuy nhiên, lượng bùn quá lớn, bám chắc, dày và rộng khiến ai nấy đều mệt mỏi, nhưng vẫn nở nụ cười tươi trước ống máy ảnh của phóng viên Dân trí.
Một cậu bé ở thôn Tiến Thành trườn người trong lớp bùn đặc quánh trước sân nhà để đẩy bùn đất ra ngoài. Phía trong, cả gia đình đang tất bật dọn dẹp sau trận lũ lịch sử.
Rác, đồ đạc, chăn màn… phủ đầy bùn được người dân kéo ra giữa quốc lộ 7 sau lũ ở xã Con Cuông. Lực lượng địa phương và người dân cùng phối hợp dọn dẹp trong điều kiện khó khăn.
Những đống bùn khổng lồ được xúc lên ven quốc lộ sau khi lũ rút. Lượng bùn đất quá lớn khiến việc giải phóng mặt bằng, thông tuyến quốc lộ 7 qua địa bàn huyện Con Cuông (cũ) vẫn chưa thể hoàn tất trong ngày một ngày hai.
Quốc lộ 7 đoạn đầu xã Tam Quang (huyện Tương Dương cũ) đang bị tê liệt hoàn toàn do lớp bùn đất bám dày hơn 1m phủ kín mặt đường. Lực lượng chức năng đã huy động xe chuyên dụng để dọn dẹp, song do khối lượng bùn quá lớn, việc thông tuyến vẫn chưa thể thực hiện trong ngày.
Giao thông qua khu vực này hoàn toàn đình trệ, nhiều phương tiện phải quay đầu hoặc chờ đợi lực lượng chức năng khắc phục, hy vọng đường sẽ sớm được thông tuyến.