Bức thư xúc động của cô hiệu trưởng gửi sĩ tử: Đừng sợ hãi trước bất cứ điều gì!

Cô Đào Thị Thùy Trang - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật (TP Nha Trang, Khánh Hòa) - đã có bức thư đầy xúc động gửi các học trò lớp 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, trên mạng xã hội lan truyền bức thư đầy xúc động của cô Trang, với những dòng thư gửi gắm những hy vọng cho thế hệ trẻ sắp bước vào một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời.
Mở đầu thư, cô Trang viết: "Chỉ còn một ngày nữa là các em sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, một kỳ thi lớn, đầy cam go và mang nhiều yếu tố quyết định cho cuộc đời của chính các em!
Kỳ thi này có thể xem như là đoạn kết đẹp cho chuyến hành trình dài suốt 12 năm của các em và mở ra cánh cửa đến những chặng đường mới phía trước, đây cũng chính là con thác dữ, sóng lớn cuối cùng để những chú cá chép nhỏ đầy kiên trì, nỗ lực vượt qua mà hóa rồng, gặt hái được những thành công lớn - cá chép vượt vũ môn".
Trong thư, cô Trang còn có những dòng đồng cảm với các học sinh.
"Cô biết rằng khoảng thời gian vừa qua là khoảng thời gian mà các em phải đối mặt với vô vàn áp lực, căng thẳng, mệt mỏi. Đó là những đêm thức thật khuya, là những ngày dậy thật sớm, những bữa cơm ăn thật vội… để kịp ôn bài, học bài.
Đó là những đề toán giải mãi chưa xong, là những đề văn viết hoài không đủ, rồi còn biết bao nhiêu môn học khác nữa.
Và cũng không ít lần các em rơi nước mắt, không ít lần các em tự hoài nghi về năng lực của chính bản thân mình; thậm chí là không ít lần các em gục ngã, muốn bỏ cuộc. Nhưng cô muốn các em hiểu rằng không có thành công nào mà không trải qua gian khó, không có quả ngọt nào mà không phải vất vả gieo trồng" - cô Trang viết.
Để tạo thêm động lực cho học sinh, cô Trang còn dẫn một câu trong nhật ký Đặng Thùy Trâm: "Đời phải trải qua dông tố nhưng không được cúi đầu trước dông tố".
Từ câu nói đó, cô Trang gửi gắm rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng trải đầy những đóa hoa tươi thắm cho chúng ta bước đi. Khó khăn, thử thách, áp lực là điều không thể tránh khỏi, nhưng điều quan trọng nhất là khi đứng trước những điều ấy, các em đừng bao giờ bỏ cuộc, có ngã xuống hãy tiếp tục đứng lên, nỗ lực hết mình để vượt qua chúng.
Những dòng cuối thư, cô Trang nhắn nhủ: "Những chiến binh bé nhỏ của cô ơi! Các em hãy thật vững vàng, bình tĩnh trong 'trận chiến' này nhé! Hãy đối mặt với nó bằng cả trái tim, bản lĩnh của một người trẻ! Đừng sợ hãi trước bất cứ điều gì".
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, cô Trang cho biết điểm thi Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật đón 523 thí sinh về tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Vậy nên để tiếp thêm lửa cho các em tại kỳ thi, cô muốn dành cho các em học sinh những lời động viên để các em vững vàng vượt qua các môn thi.