Bruno Fernandes thất vọng vì M.U đã thua Hai Long và các ngôi sao Đông Nam Á

Bruno Fernandes đã có vẻ thất vọng khi M.U đã thua trận tại Malaysia vào tối 28.5.
Trang web của VFF thông tin: "Tuy chỉ có đúng 2 ngày làm việc với đội tuyển ASEAN All Stars (các ngôi sao Đông Nam Á) nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn xây dựng được một đội hình ổn cho trận đấu giao hữu với M.U trên sân Bukit Jalil (Malaysia).
Hai Long là cầu thủ Việt Nam duy nhất xuất hiện trong đội hình xuất phát. Cầu thủ mới sang Malaysia đúng 1 ngày và chưa tham gia buổi tập nào được xếp đá cùng với Coulibaly và Dukuly. Ở một trận đấu nghiêng về thiện nguyện và giao hữu, trước đội bóng mà mình thần tượng, Hai Long đã chơi năng nổ và tự tin.
Phút thứ 6, anh nhận đường chọc khe của Coulibaly bên cánh phải. Tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội vượt qua trung vệ Heaven vốn cao gần 1,90 m, trước khi cứa lòng đưa bóng chệch cột dọc, trong sự bất ngờ của thủ thành Onana. 4 phút sau, Hai Long thực hiện quả đá phạt ở cự ly 25 mét, sau khi Coulibaly bị Heaven phạm lỗi.
Tiền vệ này tung cú sút đưa bóng vọt xà ngang M.U. Những phút tiếp theo chứng kiến sự tự tin và hứng khởi đến từ thầy trò Kim Sang-sik. Phút 26, Reyes của ASEAN All Stars chớp thời cơ từ vòng cấm M.U. Cầu thủ người Philippines sút bóng chìm chéo góc khiến phía Onana bên phía Quỷ đỏ phải trổ tài. Sang hiệp 2, ASEAN All Stars cùng M.U liên tục thay đổi người".
Bruno Fernandes đã chơi như thế nào?
HLV Kim Sang-sik quyết định rút Hai Long rời sân. Hoàng Đức, Duy Mạnh, Văn Vĩ là các cầu thủ Việt Nam được tung vào sân. Bên phía “Quỷ đỏ”, HLV Amorim đưa Amad Diallo, Bruno Fernandes và Garnacho vào thi đấu. Nhờ vậy, mặt trận tấn công đến từ CLB nước Anh sáng sủa hơn so với trước giờ nghỉ.
Phút 53 và 69, Bruno tung ra những đường chuyền lợi hại cho Garnacho và Diallo. Tuy nhiên cả 2 cầu thủ này đều không thể tận dụng cơ hội thành bàn. Về phần mình, Hoàng Đức đã tạo được 2 tình huống nổi bật khi được tung vào sân. Phút 52, anh xoay sở khôn ngoan loại bỏ tiền vệ trung tâm bên phía Quỷ đỏ. Đến phút 86, Hoàng Đức còn thực hiện pha chọc khe sáng nước cho Segecic băng xuống đối mặt với thủ môn Tom Heaton nhưng không thể ghi bàn.
Hai cầu thủ gồm Duy Mạnh, Văn Vĩ chơi tròn vai trong trận đấu này. Họ ít nhiều gây ra khó khăn cho Diallo, Garnacho áp sát vòng cấm của đội nhà. Bước ngoặt xảy ra ở phút 71, từ đường chọc khe của Segecic ở trung lộ, tiền đạo biên người Myanmar – Maung Maung Lwin phá bẫy việt vị M.U thành công, bình tĩnh dứt điểm chéo góc đánh bại Tom Heaton đưa ASEAN All Stars vượt lên dẫn 1-0.
Những phút cuối cùng chứng kiến nỗ lực bất thành của M.U. Ngay cả khi thủ môn Tom Heaton băng lên tham gia tấn công, Quỷ đỏ vẫn không thể chọc thủng lưới hàng thủ được chỉ huy bởi Duy Mạnh.
Bruno Fernandes phát biểu: "Thất bại dù ở trận đấu nào cũng đem lại cảm xúc không mấy dễ chịu. M.U đâu có muốn thua trận trước các đối thủ Đông Nam Á. Có nhiều lý do thua trận nhưng dù sao tất cả chúng tôi cũng đã cống hiến một trận đấu tốt. M.U đã gặp chút khó khăn nhưng đó cũng là một trải nghiệm không tồi".