Bốn con một nhà chia hai phe đối đầu vì mẹ thiên vị chia thừa kế

Ông bà có bốn người con, ba người con trai và một người con gái út. Ai cũng có gia đình riêng và có của ăn của để, cuộc sống ổn định ở thành phố lớn.
Người mẹ nhiều năm nay sống cùng gia đình cô con gái út trong khi người cha sống ở quê. Mọi việc tưởng chừng êm ấm cho đến khi người con trai thứ ngoại tình với bạn học cũ và muốn mua nhà gần nhà tình nhân ở quê nhưng không đủ tiền. Thế là mọi việc rắc rối từ đây.
Người con trai thứ, vốn được ăn học tốt hơn, hình thức tốt hơn và được lòng cha mẹ hơn người con trai cả và người con trai út. Với sự đồng ý của người mẹ, người con trai thứ thuyết phục cha mẹ bán nhà ở quê, cho anh ta một số tiền lớn để đủ tiền mua nhà gần tình nhân.
Người mẹ dù biết người con trai thứ có tình nhân ở quê gần hai năm nay nhưng vẫn giấu người con dâu thứ chuyện con trai mình ngoại tình và giấu con trai trưởng chuyện sẽ chia phần lớn tài sản cho người con trai thứ. Người con trai út không có chính kiến và trước đây được người con trai thứ cho tiền mua nhà nên giờ cũng ủng hộ người con trai thứ.
Chỉ có người con gái út bức xúc vì anh trai mình lừa dối chị dâu và người mẹ tính chia tài sản bất công nên mới lên tiếng phản đối. Người con gái út vô tình phát hiện người con trai thứ ngoại tình và tìm cách khuyên anh trai cũng như báo cho cha mẹ biết thì bị hiểu lầm là đang phá hoại gia đình người con trai thứ và bị người con trai thứ dằn mặt.
Khi biết chuyện người mẹ tính cho người con trai thứ phần lớn tài sản để mua nhà gần tình nhân, người con gái út cũng cảnh báo cha mẹ là nếu gia đình người con dâu thứ biết chuyện thì cha mẹ sẽ bị mang tiếng. Thế là người mẹ cũng quay lưng với người con gái út và dựng chuyện người con gái út tranh giành tài sản.
Mọi việc trở nên phức tạp hơn khi người con dâu thứ phát hiện ra chồng mình ngoại tình và nhờ thám tử theo dõi để thu thập bằng chứng. Mặc dù có bằng chứng người con trai thứ qua lại nhà tình nhân nhiều lần và được tình nhân đưa đón ở sân bay, nhưng người con trai thứ vẫn không nhận và không một lời xin lỗi vợ mình.
Người con trai thứ còn nói với cha mẹ là người con dâu thứ dàn dựng mọi việc để ly hôn và được chia tài sản nhiều hơn. Người con trai thứ còn dựng chuyện nói với vợ và cha mẹ vợ là anh em trong nhà đang nổi lòng tham và tranh giành ngôi nhà của cha mẹ ở quê, trong khi người con trai trưởng và người con gái út chưa một lần đề cập hay yêu cầu cha mẹ bán nhà để chia tài sản.
Chưa hết, khi người con trai trưởng phát hiện ra việc cha mẹ sẽ chia phần lớn tài sản cho người con trai thứ thì cũng bị cô lập và nói xấu cùng với người con gái út với lý do cả hai muốn tranh giành tài sản và ganh tỵ với người con trai thứ. Chưa kể, người mẹ cũng nói rõ ý định sẽ giao nhà thờ bên nội cho người con trai thứ chăm lo và người cha cũng đồng thuận với lý do người con trai trưởng trước giờ chưa làm gì cho cha mẹ.
Nguyên nhân sâu xa là từ nhiều năm trước, người con trai trưởng nuôi hai em trai ăn học đại học thì khi tốt nghiệp, người con trai thứ cũng trở mặt, hỗn hào với anh trai. Khi người con trai trưởng phản ứng thì cha mẹ cũng bênh vực người con thứ nên hơn hai mươi năm nay, người con trưởng vì ấm ức mà thờ ơ với gia đình.
Mọi việc tưởng chừng như đã quá đủ thì người con dâu út, vốn ganh tỵ với gia đình người con gái út, nên dựng chuyện nói xấu và xúc phạm nặng nề người con gái út. Khi người con gái út phản ứng thì cha mẹ không một lời trách mắng người con dâu út vì người này đang cho người con trai thứ mượn tiền cho đủ mua nhà ở quê.
Cuối cùng, vì bao che và thiên vị người con trai thứ mà gia đình chia làm hai. Một bên là cha mẹ và gia đình người con trai út ủng hộ người con trai thứ. Bên còn lại là hai gia đình người con trai trưởng, người con gái út và người con dâu thứ. Con cháu không còn được gặp nhau đầy đủ, gia đình không còn bữa cơm sum họp quây quần. Thật đáng buồn thay.
Gà Con