Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ bị trộm túi xách có 3.000 USD giữa thủ đô

Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem bị trộm túi xách tại một nhà hàng ở thủ đô Washington, trong đó có giấy tờ cá nhân, chìa khóa căn hộ, tiền mặt và nhiều thứ khác.
Đài CNN ngày 22.4 dẫn lời Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Kristi Noem xác nhận bà bị trộm túi xách khi đang ăn tối tại một nhà hàng ở trung tâm Washington DC.
Khi được hỏi về vụ trộm tối 20.4, bà Noem (54 tuổi) xác nhận và cho biết vụ việc vẫn chưa được giải quyết.
Mật vụ Mỹ, cơ quan cung cấp an ninh cho bà Noem, đã xem lại camera an ninh tại nhà hàng Capital Burger và thấy một người đàn ông da trắng chưa rõ danh tính đeo khẩu trang y tế đã trộm chiếc túi và rời đi, theo một nguồn tin thực thi pháp luật.
Trong chiếc túi có giấy phép lái xe, thuốc men, chìa khóa căn hộ, hộ chiếu, thẻ ra vào DHS, túi đựng đồ trang điểm, séc trống và khoảng 3.000 USD tiền mặt của bà Noem.
Nguồn tin trên cho biết thêm rằng Cơ quan Mật vụ đã mở cuộc điều tra để truy tìm tên trộm, dựa trên thông tin về khả năng có người sử dụng các công cụ tài chính của vị bộ trưởng.
"Toàn bộ gia đình bà đều ở đây, bao gồm cả con cái và cháu chắt của bà. Bà định rút tiền để chiêu đãi gia đình mình bữa tối, chi cho các hoạt động và quà tặng lễ Phục sinh", một phát ngôn viên của DHS cho biết.
Cơ quan chức năng bày tỏ lo ngại về khả năng vụ việc có phải là một sự cố an ninh hay không, khi một tên trộm đến rất gần một quan chức chính phủ để lấy đồ rồi bỏ trốn mà không bị phát hiện.
"Đây là một vụ vi phạm an ninh thực sự có hậu quả nghiêm trọng và cần được Mật vụ, DHS và các đối tác thực thi pháp luật khác xem xét ngay lập tức và kỹ lưỡng hơn", theo cựu mật vụ Jonathan Wackrow.
"Nếu cần thiết, Mật vụ cần phải thay đổi cách họ xử lý những sự kiện riêng tư như thế này trong tương lai", ông nhận định.
Chuyên gia này nói thêm rằng bà Noem vẫn "có nguy cơ cao hơn đối với các mối đe dọa có chủ đích, từ cả các tác nhân trong và ngoài nước".