Bố tân Hoa hậu Việt Nam: Mong con tìm được người yêu tâm đầu ý hợp

Sau khoảnh khắc đăng quang của Hà Trúc Linh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, những chia sẻ từ phía gia đình cô đã thu hút sự quan tâm của công chúng.
Câu chuyện đằng sau hành trình đến với vương miện của cô gái Phú Yên sinh năm 2004 - tân hoa hậu Hà Trúc Linh là sự giản dị và tình cảm ấm áp của một gia đình luôn âm thầm đồng hành, ủng hộ con.
Bố Hoa hậu Việt Nam 2024 và ước mong giản dị
Trả lời phóng viên về kỳ vọng của gia đình dành cho con gái sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, ông Hà Văn Phúc - bố của Trúc Linh cho biết vợ chồng ông đều là giáo viên, gia đình ông sống ở một vùng quê bình dị, gần gũi cộng đồng dân tộc thiểu số (Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Yên - PV) nên mọi việc rất đơn giản. Những việc như sự kiện showbiz hay hợp tác quảng cáo tiền tỉ đều xa lạ với ông và gia đình.
Thế nên, mong ước lớn nhất của ông vẫn là con gái được sống hạnh phúc với điều mình chọn và thích. Ông cũng nói thêm Trúc Linh từ nhỏ đã yêu thích các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thường xuyên tham gia sinh hoạt cộng đồng, thế nên nếu con tiếp tục có cơ hội trải nghiệm là gia đình mãn nguyện".
Nói về thành quả của Trúc Linh trong cuộc thi, ông Hà Văn Phúc bày tỏ niềm vui khi thấy con gái cần mẫn nỗ lực và đã đạt được kết quả xứng đáng. Trước câu hỏi về cơ hội hôn nhân với các đại gia - vốn thường được kỳ vọng dành cho các người đẹp, ông thẳng thắn: "Tôi chỉ mong con tìm được người yêu, người bạn đời tâm đầu ý hợp, sống bình yên và vui vẻ". Ông nói thêm: "Gia đình tôi sống giản dị, như bao gia đình khác, điều tôi mong cũng là thường tình thôi - dù có đi đâu, làm gì, vẫn giữ được hạnh phúc và có một người bạn đời thấu hiểu đồng hành".
Mong con sống ấm áp và trách nhiệm
Có mặt trong buổi họp báo tại UBND TP.Huế với con gái, ông Hà Văn Phúc cũng nhấn mạnh điều khiến ông tự hào nhất không chỉ là chiếc vương miện và ngôi vị con gái được nhận, mà còn là hành trình rèn luyện bền bỉ của tân hoa hậu: "Tôi tự hào, nhưng quan trọng hơn là con đã trưởng thành và biết sống vì cộng đồng".
Khi nghe con gái trích dẫn câu "Vùng trời nào cũng là bầu trời Tổ quốc" - một trích đoạn từ đề thi Ngữ văn THPT Quốc gia năm 2025 đang được dư luận đặc biệt quan tâm để trả lời phóng viên về tình cảm dành cho Huế, nơi cô đăng quang và trải nghiệm những khoảnh khắc hạnh phúc lớn nhất của hành trình nhan sắc, đồng thời chia sẻ những dự định muốn thực hiện tại Huế và quê hương Phú Yên, ông Hà Văn Phúc không giấu được niềm xúc động.
Mắt ông lấp lánh hạnh phúc khi cảm nhận rõ sự trưởng thành trong cách con gái suy nghĩ và bày tỏ: "Tôi thấy con đã trưởng thành sau hành trình dài, biết sống sâu sắc, có trách nhiệm với quê hương và những nơi mình đã đến, mong là con sẽ mãi giữ được tinh thần sống lạc quan, ấm áp và trách nhiệm như thế".