Bộ sưu tập bánh quy độc đáo dịp lễ 30.4: Cô gái kể chuyện bằng đường và bột

Giữa muôn vàn cách thể hiện tình yêu đất nước dịp lễ 30.4, một chủ tiệm bánh chọn lối đi riêng, đó là kể chuyện bằng những chiếc bánh quy độc đáo.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, từ đời thực đến không gian số, tinh thần yêu nước đang thắp sáng từng khoảnh khắc, từng câu chuyện, từng nhịp đập trái tim Việt. Theo đó, bộ sưu tập bánh quy độc đáo của chị Trần Thị Thu Trang - chủ một tiệm bánh ở Tây Ninh đang thu hút sự quan tâm của dân mạng nhờ cách thể hiện đầy sáng tạo.
Ý tưởng về bộ sưu tập mang chủ đề lễ 30.4 được chị Trang ấp ủ từ lâu như chị chia sẻ: "Những chiếc bánh không chỉ là món ăn, mà còn là phương tiện để mình kể lại câu chuyện của dân tộc bằng tất cả sự trân trọng và tự hào".
Chị cho biết dành nhiều thời gian nghiên cứu các tư liệu, hình ảnh, và chi tiết lịch sử để đảm bảo tính chính xác. "Trước khi vẽ, tôi phải quan sát kỹ từng chi tiết. Xe tăng có số hiệu bao nhiêu, lá cờ cắm trên xe có màu gì… Tái hiện lịch sử, dù là trên mặt bánh, cũng không thể qua loa", chị nhấn mạnh.
Bộ sưu tập bánh quy của chị Trang "tái hiện" nhiều hình ảnh xúc động. Đó là hình ảnh cụ ông cựu chiến binh gần 80 tuổi, vượt hàng ngàn cây số bằng xe máy từ Bắc vào Nam để chứng kiến lễ diễu binh 30.4. Chị xúc động chia sẻ: "Tôi đọc được câu ông nói ông thừa tiền để đi ô tô, máy bay nhưng ông chọn đi xe máy để ngắm nhìn lại thành quả mà ông với đồng đội đã bỏ xương máu để giữ gìn. Hẳn là trải qua sinh tử, ông càng trân quý và khao khát được chứng kiến tận mắt khoảnh khắc đất nước trọn niềm vui!".
Đặc biệt, chị Trang dành nhiều tâm huyết cho hình ảnh xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập: "Đây cũng là tác phẩm bánh tâm huyết nhất của mình trong bộ sưu tập lần này".
Khi hoàn thành bộ sưu tập bánh quy đặc biệt này, cảm xúc lớn nhất của chị Trang là sự tự hào. Theo chị, lòng yêu nước không nhất thiết phải thể hiện qua những hành động to lớn, mà có thể bắt đầu từ những việc giản dị nhất - miễn là làm bằng trái tim và sự chân thành. "Ai cũng có thể sáng tạo: nhạc sĩ viết nhạc, họa sĩ vẽ tranh, còn tôi là thợ bánh, tôi kể chuyện bằng những chiếc bánh có thể ăn được" chị chia sẻ.
Thông qua từng chiếc bánh, chị Trang mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước một cách nhẹ nhàng, gần gũi và đầy cảm hứng. Những tác phẩm ấy, dù nhỏ bé, vẫn gợi nhắc về những ký ức thiêng liêng, nhắc người trẻ không quên cội nguồn.