Nhảy đến nội dung

Bố mất khi mới lọt lòng, mẹ đi lấy chồng, 2 chị em song sinh có nguy cơ thất học

Bố mất khi mới lọt lòng, mẹ đi lấy chồng xa, Zumi và Zuni (Gia Lai) phải ở với ông cố ngoại 91 tuổi. Mặc dù có thành tích học tập khá tốt nhưng vì gia cảnh éo le, hai chị em song sinh có nguy cơ thất học.

Rmah H’ Zumi và Rmah H’ Zuni (15 tuổi, ở làng Plei Rbai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) học lớp 9 Trường THCS Ngô Gia Tự, là hai chị em song sinh người dân tộc Jrai. Mặc dù được đánh giá là thông minh, nhanh nhẹn, có thành tích nổi trội so với các bạn cùng khối, tuy nhiên cả hai đang phải đối mặt với nguy cơ dở dang việc học vì gia cảnh quá đỗi éo le.

Từ lúc lọt lòng, Zumi và Zuni đã gặp nhiều bất hạnh. Mới 10 ngày tuổi, hai em đã vĩnh viễn mất đi người cha vì căn bệnh hiểm nghèo.

Thiếu vắng người trụ cột, chị Rmah H’Yữh (SN 1992, mẹ 2 em) phải "một nách 2 con". Ngày con còn nhỏ, chị thường phải địu một con trước ngực, cõng một con sau lưng đi làm thuê, làm mướn suốt thời gian dài. Vì thế, Zumi và Zuni lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của người cha, chịu thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa.

Thiếu thốn chồng thiếu thốn khi chị Rmah H’ Yữh quen một người đàn ông ở Hà Tĩnh rồi theo chồng về quê, để lại hai chị em sống cùng ông cố ngoại là cụ Rô Gơl (91 tuổi) và người thân bên ngoại. 

Kể từ ngày mẹ đi lấy chồng, vì phải chăm lo cho gia đình mới, số tiền chu cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho chị em Zumi không còn, khiến cuộc sống 2 em càng thêm khó khăn. Cụ Rô Gơl đã già, quá tuổi lao động, điều kiện chăm sóc đồng ruộng hạn chế, thu hoạch mùa màng hàng năm cũng chỉ vừa đủ lương thực. Các dì và ông bà ngoại ở gần hoàn cảnh cũng khó khăn, không giúp đỡ được gì nhiều.

Hàng ngày, sau các buổi học, hai chị em Zumi tất tả nấu cơm, rửa chén, cắt cỏ, chăn bò phụ giúp ông cố. Những lúc rảnh rỗi, 2 em lại rủ nhau đi bắt ốc, cạo vỏ cây thuốc lá, gom phân bò phơi khô để bán, kiếm tiền mua thêm thức ăn.

Việc bắt ốc đem bán cho người dân chăn nuôi chỉ được khoảng 20.000 đồng mỗi ngày vì giá rất rẻ. Cạo vỏ cây thuốc lá tuy có thể kiếm được nhiều hơn, khoảng 50.000 đồng mỗi ngày nhưng lại mang tính thời vụ. Còn gom phân bò thì mỗi tuần chỉ bán được khoảng 40.000 đồng. Với các em, đây là những khoản thu nhập quý giá, nhưng so với chi phí học tập và trang trải cuộc sống chỉ như muối bỏ bể.

Hiện tại, do phải tập trung để hoàn thành chương trình cuối cấp nên việc học chiếm gần hết quỹ thời gian, hai em không còn nhiều cơ hội để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Vì thế bữa cơm không mấy khi có thịt, cá...

Dù sống trong nghèo khó nhưng chưa bao giờ Zumi và Zuni lơ là việc học, luôn khát khao được đến trường. Có những hôm bị ốm, các em vẫn gắng gượng đến lớp vì sợ mất bài, không theo kịp bạn. Những giờ rảnh rỗi hiếm hoi, các em kèm cặp nhau học bài, cùng mơ về tương lai tươi sáng hơn.

Khi hỏi về ước mơ của mình, em Rmah H’ Zumi thỏ thẻ nói, em ước mơ được học hết lớp 12 rồi trở thành chiến sĩ công an hoặc giáo viên để có thể giúp đỡ được mọi người. Còn Zuni thì mong muốn đơn giản là hai chị em sẽ tiếp tục được đi học, sau này có một nghề ổn định để giúp gia đình, giúp ông cố và người thân bên ngoại.

Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại thì ước mơ ấy của hai em đang đứng trước nguy cơ bị dập tắt bởi gánh nặng cuộc sống. Năm nay, Zumi được nhận học bổng 700.000 đồng/tháng, một khoản hỗ trợ hết sức quý giá, nhưng vẫn không đủ để lo chi phí học tập, sách vở, đồng phục và những khoản chi phí khác cho hai chị em.

Bà Hoàng Thị Hương, Phó hiệu trưởng Trường THCS Ngô Gia Tự, cho biết, mặc dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nhưng Zumi và Zuni rất chuyên cần, chăm chỉ, ý thức học tập và tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Hai em là những học sinh nổi trội của trường.

Theo Phó hiệu trưởng Trường THCS Ngô Gia Tự, với năng lực hiện tại, hai em đủ điều kiện để học lên THPT. Song với hoàn cảnh hiện tại thì 2 em khó có thể tiếp tục con đường học hành.

"Mong các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm mở rộng vòng tay tiếp sức cho các em đến trường. Nếu các em bị bỏ lỡ việc học thì đó là một điều thật đáng tiếc", bà Hoàng Thị Hương nói.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Em: Rmah H’ Zumi, làng Plei Rbai, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. SĐT: 0363553805

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.116 (hai em Rmah H’ Zumi và Rmah H’ Zuni)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081