Nhảy đến nội dung

Bỏ lại cô gái xinh đẹp, tôi quay về nhà để yêu vợ thêm một lần nữa

(Dân trí) - Buổi tối nằm cạnh vợ, tôi xấu hổ khi nhận ra, tôi đang tưởng tượng về một người phụ nữ khác. Cuối cùng, tôi đã không kìm được mà đồng ý một cuộc hẹn chớp nhoáng chỉ có hai người.

Tôi lấy vợ được hơn 9 năm, có một con gái 8 tuổi, một con trai 4 tuổi. Suốt nhiều năm đầu sau khi kết hôn, tôi đã thực sự có cuộc hôn nhân viên mãn.

Vợ tôi làm kế toán, công việc khá bận rộn, vất vả. Tuy nhiên, cô ấy vẫn lo lắng cho bố con tôi và quán xuyến việc nhà rất tốt. Tôi hài lòng với người phụ nữ mà mình lựa chọn làm vợ, cũng cảm thấy biết ơn vì những cố gắng cô ấy dành cho gia đình.

Vài năm gần đây, hôn nhân của tôi dần đi vào nhàm chán. Sống với nhau nhiều năm như vậy, thật khó giữ được sự rung động, hứng khởi như lúc ban đầu. Trong khi đó, công việc của tôi lại có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với rất nhiều người. Tôi được tung hô, ca tụng, thậm chí còn có phụ nữ khen ngợi, tán tỉnh.

Nói không ngoa, nhờ ra ngoài, tôi mới biết hóa ra tôi vẫn còn phong độ, hấp dẫn. Chứ ở nhà với vợ con, dù được chiều chuộng, tôn trọng, tôi vẫn có cảm giác mình đang dần tẻ nhạt, già nua. Tuy nhiên, nói gì thì nói, tôi luôn ý thức rất rõ về lòng chung thủy. Chỉ đến khi gặp Nga, nhân sinh quan của tôi mới bắt đầu thay đổi.

Nga kém tôi nhiều tuổi, trẻ trung, năng động, hoạt bát. Nga chủ động bày tỏ tình cảm, theo đuổi tôi cuồng nhiệt. Ban đầu, tôi từ chối. Nhưng càng ngày, tôi càng bị ảnh hưởng và nghĩ tới Nga nhiều hơn.

Mặc dù tôi trân trọng vợ, khi ở cạnh một người phụ nữ mới mẻ, mạnh mẽ và sẵn sàng hiến dâng như Nga, lại còn biết cung phụng, biết nói những lời âu yếm, tôi bắt đầu bị vấn vương.

Đã có những buổi tối nằm cạnh vợ, tôi xấu hổ khi nhận ra, tôi đang tưởng tượng về một người phụ nữ khác. Cuối cùng, tôi đã không kìm được mà đồng ý một cuộc hẹn chớp nhoáng chỉ có hai người.

Từ bữa đó, tôi chính thức thả lỏng bản thân. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều thèm được ở một mình để nhắn tin trêu đùa qua lại với Nga, hồi hộp đợi cô ấy gật đầu cho một bữa ăn tối, một vài giờ đi uống cà phê.

Cảm giác vui vẻ, lãng mạn mà Nga mang lại, lâu lắm rồi tôi không được tận hưởng. Nó khiến tôi bồi hồi, thích thú giống như lần đầu biết yêu. Mọi lời Nga nói, mọi sự quan tâm, mọi việc mà em làm cho tôi đều khiến tôi hạnh phúc và nhớ nhung đến cuồng dại.

Tôi bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh được sống cùng Nga. Tôi muốn được là chính mình, được trẻ trung, năng lượng, có cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn mà không cần cố gắng gồng gánh với đủ mọi cảm xúc như hiện tại nữa.

Tôi muốn ly hôn. Tôi tâm sự chuyện này với bố. Bố tôi là người bạn tuyệt vời, là đồng minh, là người mà tôi luôn tìm đến để xin lời khuyên cho mọi lựa chọn lớn.

Tôi kể với bố là tôi đã yêu một người phụ nữ khác. Tôi không muốn trở thành kẻ hai mặt lừa dối vợ con nên ly hôn là giải pháp để tôn trọng tất cả.

Bố tôi lắng nghe rất chăm chú, sau đó chậm rãi nói từng từ: "Bố thường ủng hộ con nhưng lần này thì không. Hôn nhân không phải lúc nào cũng như ý. Nhưng bố cho rằng, nhìn vào hôn nhân có thể đánh giá được bản lĩnh của đàn ông.

Bố tự hào vì đã xây dựng và giữ gìn được gia đình của chúng ta như hiện tại. Không phải đương nhiên cả mẹ và các con đều tin tưởng, tôn trọng bố. Và bố đã nghĩ con cũng sẽ làm được điều đó.

Còn về sự mới mẻ, người phụ nữ mà con mới biết vài tháng gần đây, nói chuyện được mấy tiếng một ngày, đương nhiên con thấy toàn sự tươi mới.

Có chắc 5 năm, 10 năm sau, con còn thấy hấp dẫn giống như bây giờ? Hay cô ấy cũng lại trở nên cũ kỹ, càm ràm, cáu kỉnh, thậm chí còn không bằng người vợ hiện giờ? Lúc con gặp khó khăn, sự nghiệp bị ảnh hưởng chỉ có vợ ở bên, con tìm đâu ra người đồng hành tin cậy hơn thế?".

Tôi ngồi im nghe bố nói. Ông không trách nửa lời. Nhưng tôi lại có cảm giác mỗi lời đều giống như mũi kim chích vào sĩ diện của người đàn ông trong tôi. Tôi nhận ra, mình sốc nổi không khác gì cậu trai mới lớn. Trong một giây phút ngắn ngủi, tôi hiểu ra, đúng là tôi đang đuổi theo một thứ ảo ảnh 7 sắc cầu vồng.

Trong khi những điều mà tôi đang có bảo chứng cho bản lĩnh của một người đàn ông là gia đình, là vợ con thì suýt nữa tự tay tôi hất đổ. Tôi lái xe về, đứng rất lâu ở ngoài cổng nhìn vào nhà. Vợ tôi đang cặm cụi nấu nướng trong bếp, cô ấy nói gì đó với các con, tôi thấy 3 mẹ con cùng cười vui vẻ.

Nghe tiếng mở cổng, con trai chạy nhào ra ôm cổ tôi. Vợ nói con gái đi bật nước cho bố tắm để cả nhà cùng ăn cơm tối. Tôi thấy lòng mình nghẹn lại.

Tôi chầm chậm bước tới, ôm lấy tấm lưng đảm đang của vợ. Đúng vậy, đây mới là người phụ nữ mà tôi lựa chọn và ngôi nhà này mới chính là nơi tôi muốn quay về.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn