Bộ đội, công an, thanh niên cõng mì gói, nước sạch... cứu trợ bà con bị mưa lũ cô lập

Các lực lượng quân đội, đoàn thanh niên vượt núi, băng sông 'cõng' hàng cứu trợ tới bà con Nghệ An đang bị cô lập do cầu treo dân sinh bị lũ cuốn trôi.
Ngày 2-8, tuy đã 11 ngày trôi qua kể từ đợt mưa lũ lịch sử do ảnh hưởng cơn bão số 3 (bão Wipha), tại Nghệ An không còn xã nào bị cô lập nhưng nhiều thôn, bản vùng lũ vẫn còn bị cô lập một phần, với hàng ngàn hộ dân cần cứu trợ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm hàng ngày.
Chỉ trong một đêm, mưa lũ đã cuốn trôi 3 cây cầu treo ở xã Tương Dương gồm cầu treo Đền Vạn Cửa Rào (xã Xá Lượng cũ), cầu treo bản Chắn và cầu treo bản Lau (đều thuộc thị trấn Thạch Giám cũ).
Trong đó, hai cầu treo bản Chắn và bản Lau có vị trí quan trọng, là cầu nối dân sinh của bốn bản Mác, Lau, Nhẵn và Chắn bên kia sông Lam sang trung tâm xã Tương Dương.
Do hai cầu treo này bị lũ cuốn trôi nên hơn 10 ngày qua bà con 4 bản với 394 hộ dân, 1.597 nhân khẩu đều phụ thuộc vào các chuyến hàng cứu trợ chở bằng thuyền máy qua.
Vừa nhận các nhu yếu phẩm, nước sạch và mì gói từ một đoàn thiện nguyện bên quốc lộ 7, bà Kha Thị Thuyên - bí thư chi bộ kiêm trưởng bản Nhẵn - cho biết: "Mưa lũ cuốn trôi cầu đã gây chia cắt toàn bộ 45 hộ dân với bên ngoài. Hiện nay tuy đường điện, thông tin liên lạc đã được khắc phục một lần nhưng nguồn lương thực, thực phẩm hằng ngày của bà con vẫn còn thiếu thốn".
Những ngày qua, bà Thuyên cùng các cán bộ bản, lực lượng dân quân, đoàn thanh niên thay phiên nhau vận chuyển hàng cứu trợ qua sông Lam về cho bà con.
"Đây chỉ là giải pháp tình thế trước mắt, về lâu dài người dân cần có phà hoặc cầu cứng mới có thể qua lại an toàn được", bà Thuyên nói với Tuổi Trẻ Online.
Lũ rút, người dân có thể đi bộ theo đường đồi núi hoặc men theo các khúc sông về các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai, Mường Típ - những địa phương bị thiệt hại nặng do mưa lũ. Nhiều nhà cửa của người dân bị cuốn trôi cùng tài sản, lương thực cũng bị hư hỏng.
Đồn biên phòng Mỹ Lý, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã cử các tổ công tác luân phiên vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân.
Hàng hóa, nhu yếu phẩm được lực lượng chức năng tập kết trên bờ sông rồi lần lượt vận chuyển xuống thuyền và ngược dòng sông Nậm Nơn đến các bản, khu dân cư đang bị cô lập.
Tới nơi thuyền không chạy được, các cán bộ chiến sĩ bộ đội, dân quân tự vệ phải gánh, cõng từng thùng mì gói, bì gạo, nước đến tiếp tế cho người dân.
Trước đó, ngày 1-8 tới thăm hỏi, động viên người dân, cán bộ, chiến sĩ khắc phục mưa lũ, ông Nguyễn Đức Trung - bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất là đảm bảo sớm ổn định đời sống cho nhân dân, đảm bảo người dân có đủ các điều kiện thiết yếu về lương thực, nước uống.
Những gia đình có nhà bị cuốn trôi hoặc vùi lấp hoàn toàn thì cần được sắp xếp chỗ ở an toàn, ổn định, đặc biệt là người già và trẻ em.
Đối với các bản, gia đình đang bị cô lập, cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng cố gắng tìm cách tiếp cận nhanh nhất để tổ chức tiếp tế nhu yếu phẩm, lương thực, thuốc men, nước uống kịp thời cho người dân.