Trước tình hình phức tạp của bão Kalmaegi sắp đổ bộ vào miền Trung, lực lượng bộ đội biên phòng ở Đà Nẵng đã ra quân giúp người dân gặt lúa, chằng chống nhà cửa, sơ tán dân.
Trước khi bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền, nhằm giúp người dân vùng biên giới, Đồn biên phòng La Êê phối hợp Hội Phụ nữ xã La Êê, TP Đà Nẵng (trước đây thuộc huyện Nam Giang, Quảng Nam) ra quân giúp người dân địa phương này gặt lúa rẫy tại thôn Pa Lan và Pờ Oi.
Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã tận tình giúp dân gặt lúa rồi tuốt lúa thủ công bằng tay, vận chuyển về nhà.
Hình ảnh màu áo xanh mướt mồ hôi, tình nguyện giúp dân trên rẫy lúa vàng, giữa thiên tai khắc nghiệt là vô cùng đẹp đẽ trong lòng người dân nơi rẻo cao biên giới.
Tại xã Hùng Sơn (trước đây thuộc huyện Tây Giang, Quảng Nam), Đồn biên phòng Tr'hy phối hợp lực lượng địa phương dọn dẹp vệ sinh và khắc phục hậu quả sạt lở tại điểm Trường tiểu học thôn Ganil.
Bên cạnh đó Đồn biên phòng Ga Ry phối hợp lực lượng địa phương giúp nhân dân thôn H'Juh, xã Hùng Sơn (trong khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở) di dời nhà cửa, tài sản đến vị trí an toàn.
Dưới vùng biển, trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 13, sáng 5-11 Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà triển khai cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh tại Trường mẫu giáo Bình Minh, Trường tiểu học Trần Quốc Toản và các hộ dân trên địa bàn thôn Xuân Trung, xã Núi Thành.
Đơn vị đã cử 2 tổ công tác gồm 18 cán bộ chiến sĩ để giúp 2 trường và 8 hộ dân trên địa bàn.
Còn Đồn biên phòng Sơn Trà trong sáng cùng ngày đã ra quân giúp người dân đưa tàu thuyền đánh cá lên bờ trú bão.















