Nhảy đến nội dung
 

Bồ Đào Nha hạ Tây Ban Nha: Ronaldo dạy học cho Lamine Yamal

Cristiano Ronaldo đã thắng Lamine Yamal trong lần đầu tiên đối đầu, giúp Bồ Đào Nha hạ Tây Ban Nha và vô địch Nations League.

1. Mọi ánh nhìn đổ dồn về cuộc đối đầu giữa hai ngôi sao: một người đang nổi lên, Lamine Yamal; người còn lại, Cristiano Ronaldo, ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

Tương lai của đội tuyển Tây Ban Nha là hiện tại. Không ai trong kỷ nguyên của HLV Luis de la Fuente góp công vào nhiều bàn thắng hơn Lamine Yamal – 6 bàn thắng và 8 kiến tạo. 

Điều nghịch lý diễn ra ở trận chung kết Nations League: với Bồ Đào Nha, quá khứ là hiện tại. 

Cristiano Ronaldo vừa ghi bàn thứ 20 trong trận đấu 25 của anh dưới thời HLV Roberto Martinez. 

Thật thú vị khi nhìn cách CR7 “già đi”: anh đạt hiệu suất 0,80 bàn/trận với chiến lược gia người Tây Ban Nha; cao hơn nhiều so với các HLV trước đó: 0,62 với Fernando Santos, 0,57 với Paulo Bento, 0,07 với Carlos Queiroz và 0,28 với Felipe Scolari.

Ngay tình huống đầu tiên Lamine Yamal mất bóng là do chính Cristiano cướp được. 

Để chứng minh rằng tuổi tác – Ronaldo đã 40 tuổi – có thể làm chậm đi phần nào lối chơi, nhưng không hề làm giảm đi khát khao, anh tiếp tục lùi sâu về sân nhà để cướp thêm một lần bóng nữa từ chân cầu thủ mang áo số 19. 

Như thể vẫn chưa đủ, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Real Madrid còn ghi bàn gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu bước vào loạt luân lưu định mệnh.

Trên hành trình đăng quang UEFA Nations League của Bồ Đào Nha, Ronaldo ghi bàn ở tứ kết, bán kết và chung kết.

2. Sau bàn thắng của CR7, Allianz Arena – sân nhà của Bayern Munich như nổ tung. Ít ngày trước, cũng tại nơi này, khán giả Đức vỗ tay tán thưởng khi Ronaldo rời sân trong trận bán kết thắng chủ nhà 2-1.

Dưới giai điệu “Seven Nation Army” của The White Stripes, người hâm mộ Bồ Đào Nha và cả một phần khán giả Đức hô vang: “Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo”

Thậm chí, MC trên SVĐ cũng nhấn mạnh tên của CR7 hơn bất kỳ cầu thủ nào ghi bàn trong đêm Munich. Sự tôn vinh xứng đáng cho một huyền thoại.

“Tôi giành được nhiều danh hiệu, nhưng không gì tuyệt vời hơn việc chiến thắng cùng đội tuyển Bồ Đào Nha”, Ronaldo nói sau đó. 

Anh giải thích cho màn ăn mừng: “Những giọt nước mắt là vì tôi cảm thấy đã hoàn thành sứ mệnh. Thật tuyệt vời. Đây là quốc gia của chúng tôi. Chúng tôi là một đất nước nhỏ, nhưng có khát vọng lớn lao”.

Trong ngày vô địch Nations League 2025 là trận thứ 221 của Ronaldo với Bồ Đào Nha và cảm xúc luôn đặc biệt như ngày anh ra mắt.

“Tôi từng sống ở nhiều quốc gia, chơi cho nhiều CLB, nhưng khi nhắc đến Bồ Đào Nha thì cảm xúc là vô cùng đặc biệt”, người đội trưởng nhấn mạnh.

Bản nhạc tôn vinh thủ lĩnh số 7 của tuyển Bồ Đào Nha lại vang lên lần nữa khi anh rời sân trong tình trạng đau đớn, nhường chỗ cho Goncalo Ramos.

“Tôi đã cảm thấy đau từ khi khởi động. Cảm giác đó đã kéo dài một thời gian rồi. Nhưng vì đội tuyển, nếu phải gãy chân thì tôi cũng sẵn sàng”, anh nói đầy cảm động. 

Ronaldo luôn cống hiến tất cả cho Bồ Đào Nha. “Đây là trận chung kết, tôi phải thi đấu và tôi đã cống hiến tất cả, làm mọi thứ có thể. Tôi giúp đội bằng một bàn thắng”.

3. Trong khi Cristiano được nhắc đến cả vì quá khứ lẫn hiện tại, thì Lamine lại đang được kỳ vọng ở tương lai hơn là hiện tại.

Trước khi bóng lăn tại Munich, Ronaldo lên tiếng bảo vệ cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO 2024. “Vì lợi ích của bóng đá, tôi yêu cầu hãy giảm bớt áp lực cho Lamine Yamal”.

Về phần mình, Yamal mặc dù dành sự tôn trọng cho Ronaldo nhưng tuyên bố chiến thắng và ám chỉ bản thân xứng đáng với Quả bóng vàng.

Yamal tham gia vào tình huống mở tỷ số của Martin Zubimendi: cậu tung đường chuyền đẹp mắt khiến trung vệ Goncalo Inacio lúng túng cản phá, tạo điều kiện để tiền vệ người xứ Basque dứt điểm.

Tuy nhiên, nhìn chung đây không phải phong độ tốt nhất của Yamal. Cậu có 2 lần phạm lỗi, bị Ronaldo cướp bóng 2 lần, cũng như mệt mỏi vì Nuno Mendes.

Yamal không có sự kết hợp với hậu vệ phải Oscar Mingueza. Lamine tham gia phòng ngự khá hời hợt trong tình huống dẫn đến bàn gỡ 1-1 của Nuno Mendes.

Sau đó, lại là Nuno Mendes vượt qua Yamal rồi thực hiện quả tạt chạm hậu vệ Tây Ban Nha, để Ronaldo đệm bóng chân phải đánh bại Unai Simon.

Trong hiệp phụ, Yamal buộc phải rời sân. “Chúng tôi cần năng lượng, nên tôi phải thay hai cánh. Lamine là một cầu thủ như bao người khác và cậu ấy cũng cần được điều tiết thể lực”, De la Fuente giải thích. 

Lamine Yamal nhận bài học đáng giá từ Ronaldo: tài năng thôi chưa đủ, quan trọng hơn là nghị lực và sự chuyên nghiệp.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn