Cảnh Mỹ Anh gục vào vai bố khóc nức nở trong Gió ngang khoảng trời xanh khiến khán giả không khỏi xót xa. Cha luôn là chỗ dựa, chốn bình yên cho con gái.
Đây là một trong những cảnh diễn đắt giá của tập 41 Gió ngang khoảng trời xanh và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Nhiều ý kiến cho rằng đây là tập buồn nhất. Cả Mỹ Anh, chồng và con trai đều khóc nức nở. Đôi mắt ông Thành - cha Mỹ Anh - lúc thì trìu mến nhìn con gái, lúc lại ánh lên sự tức giận với con rể vì đã làm khổ con mình.
Ông bố quốc dân trong Gió ngang khoảng trời xanh
Bố Thành của Mỹ Anh là vai phụ, do diễn viên gạo cội Đức Khuê đảm nhận. Ông sống một mình trong căn chung cư cũ, thường xuyên giúp đỡ vợ chồng con gái.
Nhân vật người cha ấy vụt sáng, được khán giả khen ngợi vì rất tâm lý và yêu thương con gái vô điều kiện. Diễn viên Phương Oanh và Đức Khuê diễn xuất ăn ý, nâng tầm tâm lý cha con.
Sau những lần giấu giếm, Mỹ Anh quyết định kể cho bố nghe chuyện Đăng ngoại tình. Cô khóc, nói rằng mình tưởng thấu đáo nhưng hóa ra quá ngây thơ, để chồng lén lút bên ngoài từ bao giờ. Cô khẳng định muốn ly hôn.
"Con xin lỗi bố", Mỹ Anh nghẹn ngào. Có chút bất ngờ, khuôn mặt ông Thành từ căng thẳng nhanh chóng dịu lại.
Ông an ủi con: "Con không có lỗi gì cả. Dù thế nào đi nữa, bố luôn ủng hộ con vô điều kiện. Trước đây bố dạy con luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình, nên cuộc sống của con luôn thiệt thòi. Lẽ ra bố phải dạy ngược lại rằng phải nghĩ đến mình trước tiên, có lẽ số phận con đã khác".
Người bố ấy không khuyên can theo tâm lý số đông của cha mẹ, mà hoàn toàn đứng về phía con gái:
"Nếu mệt mỏi quá thì hãy buông bỏ đi, rồi làm những điều mình muốn. Bố sẽ luôn ở bên con để bảo vệ con và thằng Minh. Con nỗ lực như thế là quá đủ rồi. Đừng gồng mình lên nữa. Đôi khi muốn trở nên mạnh mẽ, mình cũng phải mềm yếu một chút, con ạ. Nếu con muốn khóc thì cứ khóc đi". Nghe bố nói vậy, Mỹ Anh khóc tức tưởi, khóc như chưa từng được khóc.
Khán giả xúc động: "Hai bố con diễn quá xuất sắc, Phương Oanh diễn đạt thật sự, cả bố Thành nữa, thương bố Thành và hai mẹ con quá", "Chỉ cần có bố ủng hộ là con sẽ luôn đúng", "Chỉ có bố mẹ là yêu thương con mình vô điều kiện". Thậm chí có ý kiến: "Cảnh hai bố con, tui không dám xem vì sợ khóc nhiều hơn nhân vật".
Dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của Mỹ Anh?
Trong ba người phụ nữ Mỹ Anh, Lam và Ngân, cuộc hôn nhân của Mỹ Anh từng khiến bao người ngưỡng mộ. Hai vợ chồng tích góp mua được căn hộ chung cư cao cấp, Mỹ Anh xinh đẹp, tài giỏi, là cánh tay đắc lực của chồng trong kinh doanh và là người vợ đảm đang của gia đình.
Thế nhưng, gia đình hạnh phúc ấy đổ sụp khi Đăng (Doãn Quốc Đam) ngoại tình và luôn tìm cách che giấu.
"Anh biết là anh sai rồi. Nhưng anh xin em có thể bao dung, tha thứ cho anh một lần với sự ngu ngốc này.
Anh rất ân hận", Đăng nói. "Anh hối hận à? Anh hối hận vì bị phát hiện, chứ không phải vì đã làm tổn thương tôi. Chẳng phải anh muốn giấu giếm đến cuối cùng sao?", Mỹ Anh đáp trả.
Cô quyết định ra đi cùng con, dù Đăng muốn cô ở lại ngôi nhà. Mỹ Anh không muốn lưu giữ ký ức đau buồn nhất trong cuộc đời.
Câu chuyện của Mỹ Anh chạm đến nỗi đau của bao phụ nữ - những người hết lòng vì gia đình nhưng lại nhận về sự phản bội. Xem cảnh Mỹ Anh nói chuyện, những giọt nước mắt của cậu con trai, khán giả thương xót:
"Xem cảnh hai mẹ con mà thương cu Minh quá. Mẹ nói không ở với bố nữa, Minh khóc". Có người khuyên: "Bỏ nhau thì hơi buồn. Mỹ Anh tha thứ cho Đăng một lần đi, tội nghiệp bé Minh quá".
"Mình đã từng trải qua tâm trạng của Mỹ Anh! Một tập phim mà cả Phương Oanh, Đức Khuê và Doãn Quốc Đam diễn quá xuất sắc! Lấy khối nước mắt của người xem", "Ngoài đời còn cho nhau cơ hội được mà, trong phim hãy cho nhau cơ hội thêm xem sao, thấy thương Minh quá", khán giả viết lại trên mạng xã hội.
Liệu bắt đầu từ tập này đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của Mỹ Anh? Phim đang phát sóng lúc 20h thứ Hai đến thứ Tư hằng tuần trên VTV3.















