Bộ ảnh cưới 'nhà làm' 17 năm trước của vợ chồng kỹ sư xây dựng

Anh Phan Hồng Sơn (41 tuổi, ở Hà Nội) vừa "trình làng" bộ ảnh cưới 17 năm trước lên mạng xã hội khiến nhiều người ngưỡng mộ về sự đầu tư, tinh thần tiết kiệm tối đa nhưng lại đáng yêu quá đỗi.
Vợ chồng anh Sơn đều làm kỹ sư xây dựng từ lúc chưa cưới đến nay. Vì tò mò và yêu thích nhiếp ảnh, anh Sơn tự học hỏi và biết sơ qua về bố cục, tỷ lệ vàng, ánh sáng…
Anh Sơn đã mua một chiếc máy ảnh, từng đi chụp mẫu thực tế, phong cảnh. Khi bạn bè chụp ảnh cưới, anh theo chụp và học hỏi thêm từ người thợ. Thấy bạn bè cùng thời có những bộ ảnh cưới "công nghiệp" với nước ảnh na ná nhau, album đóng bìa giống nhau, anh quyết định chụp ảnh theo phong cách riêng vào năm 2008.
Bộ ảnh tâm huyết
Thời điểm đó, vợ chồng anh đi mua áo vest, cà vạt, váy cưới cô dâu, tự bó hoa cưới rồi tự chụp ảnh ở công viên Bách Thảo.
Tấm ảnh chụp bó hoa cưới, anh Sơn chia sẻ rất chân thật mà đáng yêu khiến dân mạng thích thú: "Bó hoa hồng 40.000 đồng. Bỏ bớt lá, ép chặt hoa, buộc ruy băng và cho lên thớt dùng dao chặt gà chặt".
Ngoài váy cưới màu trắng, cô dâu còn mua chiếc váy màu cà rốt giá 120.000 đồng để chụp thêm cảnh đi chơi của thời đang yêu nhau. Anh chị cũng mua thêm hoa đồng tiền, hoa cẩm chướng… về tự bó để chụp ảnh. Hoa cô dâu cầm là gì thì hoa trên ngực áo chú rể cũng cài loại đó.
Anh Sơn cho biết, vợ chồng anh thực hiện bộ ảnh trên tinh thần tiết kiệm nên việc gì cũng phải tự làm. Vì thế, cư dân mạng thấy được sự tâm huyết của vợ chồng anh qua từng tấm ảnh. Nhiều khoảnh khắc trong bộ ảnh cưới mộc mạc mà chứa đựng nét đáng yêu, hài hước của đôi vợ chồng trẻ.
Chỉ có những công đoạn như rửa ảnh hay trang điểm cô dâu thì anh chị phải chi tiền thuê thợ.
Sau buổi chụp hình ở công viên Bách Thảo, vợ chồng anh về nhà chụp tiếp ảnh chân dung, tận dụng công trang điểm và bó hoa phụ kiện. "Phông nền là tường nhà hơi nổi mốc. Nhưng không sao, tôi photoshop sau, vất vả thêm một chút vậy", anh Sơn hài hước kể.
Anh Sơn cũng chỉ chỉnh sửa ảnh đơn giản, giữ lại nét tự nhiên của cô dâu chú rể, không như ở một số studio thời đó là sửa ảnh "quá tay" khiến người thân đôi khi còn không nhận ra.
Ý nghĩa trăm năm
Cặp đôi thể hiện sự chỉn chu qua việc lên hẳn kịch bản chụp ảnh, tham khảo tư thế tạo dáng của người mẫu...
Với sự hỗ trợ của bạn bè, vợ chồng anh Sơn đã có buổi tự chụp hình cưới rất vui vẻ, tự nhiên. Anh Sơn hài lòng nhất là lưu lại những ánh mắt, nụ cười của cô dâu chú rể dành cho nhau.
"Đặc biệt, bạn bè chụp được nhiều cảnh hậu trường để lột tả tinh thần lao động miệt mài, tự biên tự diễn, vui là chính", chị Đặng Thị Huệ (43 tuổi, vợ anh Sơn) dí dỏm nói.
Thời điểm năm 2008, hầu như đám cưới nào cũng có 1 bộ album cứng, trình bày đẹp, ảnh lồng ghép vào nhau. Còn của vợ chồng anh là các tấm ảnh to nhỏ, nhiều gam màu, nhiều chủ đề. Ảnh được dán lên giấy cứng, đóng quyển để mọi người đến dự đám cưới xem và cầm bút nhũ ghi lại lời chúc cho cô dâu chú rể.
Không chỉ có giá trị lưu giữ kỷ niệm, khi các con của anh Sơn biết đọc biết viết, bọn trẻ lật từng trang ảnh, đọc to, rõ ràng từng lời chúc, rồi bình luận rất hài hước "ảnh này bố mẹ nghịch thế", "ảnh này bố cầm tay mẹ chạy như ma đuổi"… khiến cả nhà được tràng cười sảng khoái.
"Bộ ảnh mang tính chất vui là chính từ năm 2008 cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị", chị Huệ nói, còn anh Sơn cười: "Bây giờ mỗi khi 2 vợ chồng to tiếng lại lấy ảnh cưới ra ngồi xem, tự dưng là hết cãi nhau".