Bình yên của chàng trai bỏ phố về làm vườn

Sau 12 năm sống và làm việc ở TP.HCM, anh Quang Quốc Cường (30 tuổi, ngụ Vĩnh Long) quyết định bỏ phố về quê sống kề cạnh bên cha. Chia sẻ câu chuyện kế thừa, phát triển mảnh vườn của gia đình, chàng trai nhận về điều bất ngờ.
Cuộc sống bình yên trong khu vườn nhỏ
Trên trang mạng xã hội cá nhân, anh Cường chia sẻ về cuộc sống bình yên trong khu vườn nhỏ qua hành trình gây dựng mảnh vườn rộng 4.000 m2 kế thừa của gia đình. Nội dung clip của chàng trai bỏ phố về quê thường ghi lại cảnh anh trồng nhiều loại hoa trái, làm cỏ, chăm sóc khu vườn ở cồn Lục Sỹ Thành (H.Trà Ôn, Vĩnh Long).
Với cách kể chuyện tự nhiên, bình dị về cuộc sống ở quê bên mảnh vườn xanh mát, những clip của chàng trai miền Tây nhận về "mưa tim" trên mạng xã hội. Nhiều người ngưỡng mộ cuộc sống bỏ phố về quê của anh vì quá đỗi bình yên, cũng có người mê mẩn khu vườn đầy hoa trái, hy vọng có dịp ghé thăm.
Anh Cường cho biết sau 12 năm học tập, làm việc ở TP.HCM, tháng 9.2024 anh quyết định về quê để được ở gần chăm sóc cha già. Dẫu có nhiều nuối tiếc, nhưng lý do rời đi lớn hơn tất cả những điều níu chân anh ở lại nơi phố thị.
Ở quê nhà, chàng trai có khoảng lặng để chiêm nghiệm, nhìn lại cuộc sống của mình. Khu vườn là nơi anh tìm thấy bình yên, gợi nhớ về những ký ức tuổi thơ bởi chính nhờ cha mẹ lao động trên mảnh vườn này kiếm tiền nuôi anh lớn khôn, cho anh được đi xa và khám phá cuộc sống rộng lớn ngoài kia.
"Cha mình đã lớn tuổi, sức yếu không thể làm vất vả như trước được. Mảnh vườn bao năm được cha trồng nhãn, cóc là nguồn thu nhập chính của gia đình. Mình về quê, quyết định kế thừa mảnh vườn của cha, phát triển nó, trồng thêm nhiều loại hoa trái", anh tâm tình.
Sau nửa năm, anh Cường đã điểm tô, phát triển mảnh vườn với hơn 70 loại hoa trái khác nhau, không chỉ có giá trị về mặt kinh tế mà còn cả thẩm mỹ. Anh cũng quyết định chia sẻ hành trình phát triển vườn nhà lên mạng xã hội và bất ngờ nhận được tình cảm lớn từ cộng đồng.
"Nhiều người cũng yêu quý, dành lời động viên, thậm chí gửi mình nhiều giống cây để trồng ở vườn. Những tình cảm đó cũng là động lực để mình chia sẻ thêm nhiều clip hơn. Khu vườn hiện cũng là nguồn thu nhập chính của mình và gia đình", anh tiết lộ.
Coi chừng "vỡ mộng"
Nhìn những clip đầy bình yên, nhiều người ngỡ rằng hành trình "bỏ phố về quê" của anh "rất chill". Tuy nhiên, chàng trai cho biết gặp không ít khó khăn, nhất là khi công việc làm nông không phải nhẹ nhàng.
"Lúc đầu, mình về quê sống, mọi người xung quanh, bà con hàng xóm đã bàn ra tán vào rất nhiều vì cha mẹ cho mình ăn học, cuối cùng lại chọn về quê nối tiếp việc làm nông của gia đình. Chưa kể làm vườn khá vất vả, thức khuya dậy sớm, phải chịu nắng mưa, nếu không vững vàng rất dễ vỡ mộng bỏ phố về quê", anh bày tỏ.
Tuy nhiên, chàng trai đã vượt qua được những khó khăn ban đầu và mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh của một trường đại học ở TP.HCM cũng như trải nghiệm nhiều công việc khác nhau ở thành phố đã giúp anh có tư duy, cái nhìn rộng mở hơn với nhiều vấn đề của cuộc sống. Kiến thức và kinh nghiệm đó với anh là không thừa khi bắt đầu phát triển cuộc sống ở quê hương.
Ông Quang Văn Cưng (73 tuổi, cha của anh Cường) hoàn toàn ủng hộ quyết định của con. Là người nông dân dày dạn kinh nghiệm, ông dạy cho con trai nhiều bí quyết để trở thành một nhà nông "thứ thiệt". Người cha cũng cảm thấy hạnh phúc khi được sống cạnh con.
Về phần mình, anh Cường sau quyết định bỏ phố về quê cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại và có nhiều kế hoạch để phát triển lâu dài ở quê, từ mảnh vườn của gia đình. Anh mong cha luôn khỏe mạnh và hạnh phúc, sống thật lâu bên cạnh mình.