Bình Tinh khóc nức nở nhìn con trai cố nghệ sĩ Chinh Nhân ca diễn trên sân khấu Huỳnh Long

Khán giả yêu mến cải lương tuồng cổ thích thú share clip Ngọc Cương, con trai cố nghệ sĩ Chinh Nhân, hát ca cảnh cuối trong đêm diễn giỗ tổ sân khấu ở Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long của bà bầu Bình Tinh.
Mới đây, diễn viên Bảo Bảo cũng đưa lên clip ngắn Bình Tinh khóc nức nở khi nhìn Ngọc Cương và bé Bella Cát Tiên chạy tổng duyệt trước đêm diễn.
Bình Tinh xúc động vì thế hệ thứ tư của Huỳnh Long đã lộ diện
Trước đêm diễn, Bình Tinh có chuyến lưu diễn ở Úc, chị đã tin tưởng giao phó thực hiện chương trình giỗ tổ cho đạo diễn Hữu Quốc.
Hữu Quốc trải lòng không hiểu có điều gì đó thôi thúc khiến anh muốn đưa Ngọc Cương, con trai người bạn thân thiết của mình, trở về cái nôi tuồng cổ của Huỳnh Long.
Thế là Hữu Quốc bí mật thử thách Ngọc Cương, âm thầm giao cho anh chị trong đoàn giúp đỡ Ngọc Cương ca diễn, vũ đạo và tuyệt đối giấu Bình Tinh để tạo bất ngờ.
Khi Bình Tinh về nước chạy chương trình trước đêm diễn, cô cũng không hay biết về "âm mưu" đó.
Trong cảnh chào kết, Ngọc Cương và bé Bella Cát Tiên (con gái Bình Tinh) xuất hiện khiến cô sửng sốt, rồi bật khóc nức nở, con gái cố nghệ sĩ Kim Phượng (dì ruột Bình Tinh) cũng không kiềm được nước mắt, các nghệ sĩ trong đoàn đều rơi lệ.
Ở đêm diễn chính, không chỉ người trong đoàn mà nhiều khán giả trong khán phòng cũng vỡ òa và họ khóc. Bởi Chinh Nhân từng là nghệ sĩ cải lương tuồng cổ mà họ rất yêu mến.
Xem con trai anh diễn họ như gặp lại Chinh Nhân một thời tạo dấu ấn trên sân khấu cải lương tuồng cổ Huỳnh Long.
Hành trình nuôi cháu lớn khôn
Tâm sự với Tuổi Trẻ Online, Bình Tinh cho biết trước đó thấy hình Ngọc Cương trên poster chị cứ nghĩ vì đây là đêm diễn đặc biệt nên Cương xuất hiện chào kết, cùng gia đình tri ân khán giả thôi.
Chinh Nhân là anh ruột của Bình Tinh. Anh em họ là đệ tử đời đầu của Đoàn Đồng ấu Bạch Long, sau đó Chinh Nhân tiếp tục được sự chỉ dạy của nghệ sĩ Kim Tử Long và trở thành anh kép ca diễn rất hay, vũ đạo đẹp. Tuy nhiên anh vắn số nên qua đời vào năm 2015.
Hồi Bình Tinh chừng 20 tuổi đã ôm bé Ngọc Cương khi đó mới 1 tháng tuổi về nuôi. Tới nay con đã 26 tuổi, tốt nghiệp Đại học Hoa Sen nhưng chỉ thích nhảy hiện đại, chưa bao giờ cầm micro ca tân nhạc chứ nói gì đến ca cải lương.
"Cháu cũng chưa bao giờ cầm cây kiếm, cây giáo tập luyện nên việc Ngọc Cương đàng hoàng lên sân khấu ca chút đỉnh, lại còn vũ đạo, mà vũ đạo y hệt anh Chinh Nhân của tôi thì bảo sao tôi không quá bất ngờ" - Bình Tinh nói.
Trong tiết mục này đạo diễn Hữu Quốc cho Ngọc Cương diễn tương tác với ba Chinh Nhân qua màn hình.
"Những thước phim được chiếu là cảnh trong vở Nỗi oan hoàng hậu mà khi còn sống anh Nhân và tôi đã diễn chung.
Nhìn lại hình ảnh của anh, nhìn con trai Ngọc Cương hôm nay có thể đứng trên sân khấu diễn tương tác cùng ba, tôi thật sự không chịu nỗi. Những ký ức cũ của anh em chúng tôi cứ ùa về" - Bình Tinh nghẹn ngào nói.
Đạo diễn Hữu Quốc còn cho bé Bella Cát Tiên (năm nay 10 tuổi) diễn cùng Ngọc Cương một đoạn, khiến Bình Tinh như thấy lại hình ảnh ngày nào anh em họ còn bé xíu đã diễn trên sân khấu.
Còn quá sớm để nói trước tương lai của các con, nhưng thế hệ thứ tư của gia tộc Huỳnh Long dường như đang hứa hẹn xuất hiện. Điều đó khiến những người con đời thứ ba của gia tộc, khán giả yêu mến Huỳnh Long cứ thế rưng rưng xúc động.