Nhảy đến nội dung
 

Bình tâm xem xét, U.17 Việt Nam được và mất gì khi không có vé World Cup?

Tiếp cận trận đấu tốt

Không thể nào diễn tả được niềm vui và hạnh phúc, xen lẫn tự hào của người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi theo dõi hành trình của đội U.17 Việt Nam tại vòng chung kết giải U.17 châu Á 2025 ở Ả Rập Xê Út. Càng đá các tài năng trẻ của chúng ta càng chơi hay và tự tin hơn. Sau khi hòa với Úc lẫn Nhật Bản, bước vào trận then chốt gặp UAE, thật không ngờ khi chứng kiến màn trình diễn trên cả mong đợi của các học trò Cristiano Roland suốt 87 phút thi đấu.

Dù chỉ có một cửa duy nhất là buộc phải thắng, nhưng đội U.17 Việt Nam đã chọn cách tiếp cận trận đấu quá khôn ngoan và thể hiện phong cách chơi điềm đạm, không hề nôn nóng. Biết mình biết ta, Đậu Hồng Phong, Chu Ngọc Nguyên Lực và đồng đội nhập cuộc bằng sự tập trung, giăng đội hình chặt chẽ với các tuyến giữ cự ly rất ổn định. Các vị trí trên sân luôn rất gần và hỗ trợ nhau, tranh cướp bóng quyết liệt, khi mất bóng lập tức bọc lót nhau nhanh nhạy, không hề hoảng loạn hay mất bình tĩnh trước áp lực của UAE.

Bên cạnh đó dù tập trung phòng thủ, nhưng khi có bóng thì những pha triển khai phản công luôn hết sức nhịp nhàng với kỹ năng chơi bóng đa dạng, nhất là 2 biên với Viết Long và Duy Khang. Những pha chồng biên và xẻ nách liên tục xuất hiện mỗi khi U.17 Việt Nam tràn lên đã gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ UAE, khiến đội hình họ rối loạn. Đặc biệt là cánh phải với Viết Long và sự tham gia của Đức Duy đã làm chao đảo hàng thủ đội bóng Tây Á.

Sau những cơ hội bị bỏ lỡ thì cuối cùng Duy Khang cũng ghi bàn cũng từ tình huống đập nhả nhanh và đường chuyền sắc lẹm từ cánh phải. Bàn thắng này không phải ngẫu nhiên mà đến, đó chính là kết tinh của sự vững vàng về tâm lý, tinh thần quyết thắng và sự hừng hực khí thế mà U.17 Việt Nam đã nhập cuộc quá hay. Đó còn cho thấy sự trưởng thành về bản lĩnh chơi bóng của một tập thể có sự gắn kết và rất triển vọng trong tương lai.

Bản lĩnh đó còn thể hiện rõ nét ở hiệp 2 khi bị ép sân vì thua thiệt đôi chút về tốc độ và sức mạnh so với UAE. Nhưng cách chơi bóng của các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn rất đĩnh đạc, vẫn tổ chức hóa giải các pha lên bóng của đối thủ một cách chủ động. Nhìn các cầu thủ hàng phòng ngự U.17 Việt Nam lăn xả từng đường bóng dưới sự chỉ huy của đội trưởng Lê Huy Việt Anh và nỗ lực của thủ môn Hoa Xuân Tín mới thấy U.17 không hề nao núng để cố gắng bảo vệ vững vàng cách biệt mong manh.

U.17 Việt Nam lại thua bóng bổng

Vậy mà bao nhiêu công sức của U.17 Việt Nam cuối cùng lại đổ sông đổ biển một cách quá đáng tiếc. Đứng vững suốt 87 phút nhưng rồi các cầu thủ áo đỏ đã đổ sụp vì một tình huống cố định bóng bổng sau pha áp sát rất nhanh của các mũi tấn công UAE. Ở trận gặp Nhật Bản, các tuyển thủ U.17 Việt Nam cũng thua từ một quả đánh đầu từ phạt góc. Lần này cũng vậy từ một quả treo bóng đá phạt đến cột xa, hàng thủ Việt Nam không đủ tầm vóc nhảy tranh chấp do chiều cao đa số còn khiêm tốn, đã để cho UAE gỡ hòa từ một tình huống quá dễ dàng.

Bàn thua như một gáo nước lạnh làm sụp đổ ý chí kiên cường của thầy trò Cristiano Roland vì khác với những trận hòa Úc hay Nhật Bản khi đó tâm lý của chúng ta khi bị dẫn điểm là có rất nhiều động lực để vùng lên. Nhưng trận gặp UAE, bàn bị gỡ lại là một tình huống tác động ngược lại làm tinh thần của toàn đội không còn duy trì được sự hứng khởi. Thật sự là quá đáng tiếc cho một giấc mơ World Cup đã đến rất gần rồi lại bay quá nhanh. 

Tưởng như sau U.20, đội tuyển futsal và đội tuyển nữ Việt Nam thì giờ đây đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ làm nên chiến tích khi lần đầu tiên ghi tên mình vào sân chơi World Cup. Nhưng tất cả đã gục ngã trước cửa thiên đường. Dẫu sao cũng xin cảm ơn thầy trò ông Roland dù không thể đi tiếp nhưng vẫn chơi một cách quả cảm, vẫn thể hiện một tầm vóc mới cho bóng đá trẻ Việt Nam khi hiên ngang hòa cả 3 trận với các đối thủ rất mạnh, viết thêm một dấu ấn mới tươi sáng cho bóng đá trẻ Việt Nam.