Nhảy đến nội dung
 

Bị tù oan 8 năm, người đàn ông treo thưởng 1,8 tỷ đồng tìm hung thủ thật sự

TRUNG QUỐC - Sau 8 năm phải ngồi tù oan với cáo buộc giết người, một người đàn ông ở tỉnh Sơn Đông đã treo thưởng tới 500.000 NDT (1,8 tỷ đồng) cho ai cung cấp được thông tin giúp bắt giữ kẻ sát nhân thực sự.

Thông tin trên được Chen Shijiang, 49 tuổi, hiện sống tại tỉnh Sơn Đông, công bố trong một buổi phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội. Trước đó, vào năm 1998, Chen phải ngồi tù với cáo buộc giết một phụ nữ cùng làng.

Nạn nhân là vợ của một thủ quỹ trong làng. Chen khi đó 22 tuổi, bị cáo buộc sát hại nạn nhân để lấy cắp tiền, nhằm đầu tư kinh doanh xưởng sản xuất đồ nội thất.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo nói mình bị ép nhận tội, song thẩm phán không tin. Chen bị tuyên án tử hình trong phiên tòa đầu tiên, anh kháng cáo. Phiên tòa thứ 2 vẫn y án, anh tiếp tục kháng cáo. Ở phiên thứ 3, anh được giảm án xuống tù chung thân.

Chen không thể chấp nhận việc mình phải chịu tù oan. Suốt nhiều năm sau đó, 2 mẹ con Chen vẫn tiếp tục cùng nhau đấu tranh đòi công lý.

Năm 2006, tòa án cấp tỉnh quyết định tái xét xử, thừa nhận có nhiều nghi vấn. Chẳng hạn như vào thời điểm xảy ra án mạng, Chen có chứng cứ ngoại phạm, quần áo của anh không có vết máu và hung khí giết người chưa bao giờ được tìm thấy.

Sau 8 năm ngồi tù, cuối cùng Chen đã được rửa sạch tội oan. Anh được trao trả tự do và được bồi thường 197.000 NDT (718 triệu đồng).

Cuộc sống của Chen sau khi ra tù gặp không ít khó khăn nhưng người đàn ông này quyết đương đầu với tất cả. “Tôi phải xóa bỏ quá khứ của mình", Chen khẳng định.

Năm 2019, Chen gây được tiếng vang lớn trong lĩnh vực kinh doanh khi một chiếc bồn cầu do anh phát minh nhận được nhiều giải thưởng thiết kế. Hiện người đàn ông này đã trở thành chủ một công ty bồn cầu thông minh.

Nói về sự cống hiến của mình cho công việc, Chen cho biết: “Tôi cần chứng minh rằng mình là người tốt, một doanh nhân coi sự nghiệp như cuộc sống của mình”.

Chen hiện có một cuộc sống sung túc nhưng vẫn không quên việc tìm ra kẻ giết người thực sự trong vụ án năm xưa. Đầu năm nay, anh treo thưởng 500.000 NDT (1,8 tỷ đồng) cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ kẻ giết người.

Động lực khiến Chen làm điều này không chỉ xuất phát bởi nỗi oan khuất của bản thân, mà còn vì muốn đòi công lý cho người phụ nữ bị sát hại.

Cảnh sát nói với 2 mẹ con Chen rằng họ vẫn đang điều tra vụ án.

Mới đây, nhà tâm lý học Li Jianming, người đã giúp giải quyết hơn 300 vụ án hình sự nghiêm trọng, đã nộp đơn xin tham gia cuộc điều tra. Tuy nhiên, vị này không muốn nhận tiền số tiền mà Chen treo thưởng.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn