Bị mẹ bỏ bê, bé 8 tuổi chỉ biết giao tiếp như loài chó

Giới chức Thái Lan ngày 30/6 đến kiểm tra nhà của bé Kong, 8 tuổi, ở huyện Laplae, tỉnh Uttaradit, miền bắc Thái Lan, sau khi một hiệu trưởng ở địa phương báo cảnh sát và chính quyền nhờ giúp đỡ vì phát hiện cậu bé sống cùng mẹ và anh trai nghiện ma túy.
Bé Kong từng đi mẫu giáo và đi học khi đến tuổi vào lớp một, nhưng sau đó không đi học suốt hai năm, dù người mẹ mỗi tháng vẫn nhận được trợ cấp 12 USD để con đi học.
Hàng xóm cho hay người mẹ 46 tuổi thường xuyên đi xin tiền và thức ăn trong vùng, bỏ mặc con trai trong căn nhà gỗ đổ nát cùng bầy chó.
"Người mẹ không cho con đi học từ khi nhận tiền trợ cấp giáo dục, chỉ nhốt con trong nhà", bà Paveena Hongsakul, chủ tịch Quỹ Paveena Hongsakul vì Trẻ em và Phụ nữ, người lãnh đạo chiến dịch giải cứu cùng với cảnh sát địa phương, nói.
Hàng xóm không cho con cái chơi với Kong vì sợ người nhà cậu bé. Thiếu tiếp xúc với con người, Kong chỉ chơi với chó và bắt chước hành vi của chó.
"Cậu bé không nói, chỉ bắt chước tiếng sủa. Thật đau lòng khi chứng kiến cảnh đó", bà Paveena bày tỏ.
Một giáo viên địa phương cho hay nhà của Kong nằm trong "khu vực báo động ma túy. Cháu không có bạn bè, chỉ biết chơi cùng chó".
Giới chức đã cưỡng chế người mẹ và anh trai của Kong đi cai nghiện. Cậu bé đang được chăm sóc tại trung tâm bảo trợ trẻ em địa phương, trong khi quỹ của bà Paveena phối hợp cùng chính quyền để đảm bảo Kong được giáo dục đầy đủ, hỗ trợ tái hòa nhập xã hội.
"Cậu bé sẽ có cơ hội sống cuộc sống tốt đẹp. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao để đảm bảo cháu nhận được đầy đủ hỗ trợ", bà Paveena nói.
Hồng Hạnh (Theo Khaosod)