Bị chê ác với trẻ con, chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? phản hồi

Đạo diễn Nguyễn Nam phản hồi về chi tiết bé MinHee òa khóc khi mở hộp quà chứa đầy những con dế sống gây tranh cãi ở vòng khởi động chương trình 'Bố ơi! Mình đi đâu thế?' 2025.
Chương trình truyền hình thực tế Bố ơi! Mình đi đâu thế? vừa có buổi ra mắt chính thức vào ngày 17-5 ở Hà Nội.
Bố ơi! Mình đi đâu thế? phát lúc 21h thứ hai hằng tuần trên VTV3 từ ngày 19-5 này.
Đạo diễn Bố ơi! Mình đi đâu thế? nói về chi tiết gây tranh cãi
Trong vòng khởi động Bố ơi! Mình đi đâu thế?, cô bé MinHee mới 4 tuổi đã khóc vì hoảng sợ khi mở hộp quà chứa đầy những con dế.
Thử thách của chương trình sau đó vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều từ khán giả. Có người hỏi "ai viết kịch bản mà ác dữ vậy?".
Chia sẻ tại buổi ra mắt, anh Hoàng Trung, bố MinHee, kể MinHee là một em bé được sinh ra ở thành phố, không có nhiều điều kiện tiếp xúc với thiên nhiên, đặc biệt thiên nhiên hoang dã.
Trong phần thử thách nhỏ sau chương trình, MinHee có tiếp xúc với những con dế và hơi hoảng một chút, có khóc.
"Tuy nhiên MinHee chỉ bị hoảng, khóc vì giật mình thôi vì trước đó con chưa gặp dế hay loài côn trùng nào tương tự. Lúc đó thấy con vậy, bố phải dỗ dành, giúp con bình tĩnh lại", anh Trung nói.
Đạo diễn Nguyễn Nam (còn gọi là bác Leng Keng) phát biểu anh "không xem những luồng ý kiến đó là trái chiều mà là một luồng ý kiến khác".
"Có hâm mộ và yêu quý chương trình, khán giả mới góp ý", đạo diễn nói, "chúng tôi luôn lắng nghe, ghi nhận những đóng góp ý kiến của quý vị để chương trình ngày một tốt hơn".
Nguyễn Nam chia sẻ thêm, khi đưa tình tiết gì vào, ê kíp cũng có tham khảo ý kiến chuyên gia.
"Dế là một loài thân thiện, từng được đi vào truyện Dế Mèn phiêu lưu ký. Với phản ứng của bé MinHee, tôi nghĩ sự giật mình ban đầu của bé khi thấy dế nhảy ra khỏi hộp là phản ứng thường gặp ở trẻ em", đạo diễn nói.
Đại diện chương trình nhấn mạnh nếu theo dõi toàn bộ quá trình phát triển tâm lý của các bé qua các tập, có thể thấy các bé từ sợ hãi ban đầu đã chủ động tiếp cận với các loài vật lớn hơn như hươu, tê giác, thậm chí cả voi…
"Giúp trẻ bước ra khỏi sự bảo bọc, bộc lộ bản lĩnh và sự trưởng thành khi đối mặt với thế giới bên ngoài và những điều mới mẻ là mục đích của những người thực hiện chương trình", anh nói.
Nguyễn Nam tiết lộ Bố ơi! Mình đi đâu thế? sẽ còn những thử thách đang đợi các bố con tham gia chương trình. Qua những thử thách, khó khăn, thậm nhí những trải nghiệm lần đầu tiên làm, bố con sẽ gắn kết, hiểu nhau và "trưởng thành" cùng nhau.
Bố con Duy Hưng nhập cuộc, "anh tài" Neko Lê lần đầu cột tóc cho con
Ngoài bố Trung Ruồi - bé Dứa , bố Neko Lê - bé Audi và Cati thì bố Duy Hưng - bé Bean cũng nhập cuộc.
Còn có hai cặp bố con từ series Hành trình tập sự tham gia vào hành trình chính thức gồm bố Hoàng Trung - bé MinHee, bố Thái Hòa - bé Minh Khôi.
Duy Hưng tự nhận bản thân là người không quen thể hiện tình cảm bằng lời. Nhưng làm cha rồi mới hiểu, có những điều không nói ra, con sẽ không bao giờ biết được.
"Cùng con tham gia hành trình Bố ơi! Mình đi đâu thế? là cơ hội để tôi bù đắp cho con những lần mình vắng nhà vì đóng phim, vì công việc. Tôi muốn cùng con tạo nên những kỷ niệm đẹp", anh nói.
Còn Neko Lê thì thừa nhận gia đình anh có nhiều phụ nữ, từ bà, dì tới mẹ, nên anh chưa bao giờ cột tóc cho con. Bình thường nhìn thì thấy dễ, nhưng khi tham gia Bố ơi! Mình đi đâu thế?, anh đã phải loay hoay mới cột được tóc cho con.
Neko Lê nói Bố ơi! Mình đi đâu thế? không chỉ là những chuyến đi, mà là cơ hội để các con bước ra khỏi không gian chật chột của bản thân, khám phá thế giới rộng lớn và bản thân mình.
Trung Ruồi kể khi nhận lời mời của chương trình, anh có phần bối rối vì sợ phải chăm con một mình.
Khi tham gia rồi thì hiểu "làm bố không chỉ là chu cấp, mà còn là sự hiện diện, là sẵn sàng vấp váp cùng con. Có khi con vấp, bố cũng ngã, nhưng cùng nhau đứng dậy lại là điều quý giá nhất", Trung Ruồi tâm sự.