Câu chuyện phục hồi sức khỏe kỳ diệu của ông Lê Chí Khiêm (Đồng Nai) sau khi bệnh viện trả về vì mắc bệnh xơ gan được nhiều bạn đọc quan tâm. Tình thương, sự lạc quan phần nào sẽ giúp chiến thắng bệnh tật.
Phóng sự "Chuẩn bị dựng rạp đám ma nhưng "chết đi sống lại" (Tuổi Trẻ Online ngày 6-11) nằm trong loạt bài "Chuyện kỳ lạ giữa lằn ranh sống - chết" nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc.
Đó là câu chuyện "thần kỳ" của ông Lê Chí Khiêm (62, tuổi, ngụ Đồng Nai) bị xơ gan, bụng trương to đến nỗi cả hai bệnh viện lớn ở Huế và TP.HCM lần lượt trả về. Nhưng ông đã khỏe mạnh trở lại sau khi kiên trì dùng phương thuốc Nam.
Tình thương yêu và nỗ lực tinh thần rất quan trọng đối với bệnh nhân
Một số bạn đọc cho rằng việc ông Khiêm phục hồi sức khỏe sau khi mang bạo bệnh xơ gan, bệnh viện trả về có yếu tố "may mắn". Nhưng có bạn đọc cũng kể câu chuyện tương tự mà mình biết, chứng kiến.
Tài khoản Lão nông Sài Thành cho biết hồi thập niên 70 của thế kỷ trước, người em họ của ông ở TP.HCM cũng bị xơ gan.
"Hồi ấy, sau 1975 thuốc men khan hiếm lắm, bệnh viện trả về, người chỉ còn bộ da bọc xương và cái bụng trướng. Nhưng gia đình đã rước thầy thuốc Nam về trị khỏi", ông chia sẻ.
Theo độc giả Nam Trieu, anh có người bác vợ ở Đắk Lắk từng bị xơ gan giai đoạn cuối, bệnh viện đã trả về.
Hiện người nhà vẫn còn giữ giấy tờ bệnh lý liên quan. Sau đó gia đình đi bốc thuốc Nam, uống thuốc vài ngày cũng "xổ" như ông Khiêm.
"Ông bác đã hết bệnh và khỏe mạnh, không còn dám uống rượu nữa. Bản thân tôi cũng là một người chuyên môn y, tôi thật sự bất ngờ", anh viết.
Đồng thời, nhiều bạn đọc bày tỏ trong việc chữa bệnh, tinh thần lạc quan của người bệnh và sự yêu thương, chăm sóc của người thân đóng vai trò rất quan trọng. Những yếu tố này góp phần giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn, vượt qua bệnh tật, thậm chí tạo nên kỳ tích.
Độc giả Khánh An chia sẻ: "Một câu chuyện kỳ diệu thật sự! Từ chỗ bác sĩ ở bệnh viện lớn trả về và gia đình chuẩn bị hậu sự, ông Khiêm đã khỏe lại. Điều này cho thấy nghị lực sống và tình thương của người thân là liều thuốc tinh thần quan trọng nhất".
Đồng quan điểm, bạn đọc Quỳnh Như cho rằng phép màu thực sự đến từ tình yêu thương và sự kiên trì không bỏ cuộc của gia đình. "Chúc mừng ông Khiêm đã vượt qua cửa tử một cách ngoạn mục".
Qua câu chuyện này, chị Mai Anh cho biết càng thấy rõ tầm quan trọng của niềm hy vọng và sự hỗ trợ tinh thần. Yếu tố tâm lý có sức mạnh rất lớn trong chữa bệnh.
Tương tự, chị Trà Hoa bộc bạch: "Đọc xong rơi nước mắt. Câu chuyện chứng minh rằng chỉ cần còn niềm tin và tình thương thì mọi khó khăn, kể cả bệnh tật ngặt nghèo nhất cũng có thể vượt qua".
Muốn biết thêm về các loại dược liệu góp phần chữa bệnh
Cho đến nay y học vẫn còn nhiều câu chuyện lạ kỳ. Và có bệnh thì vái tứ phương, còn nước còn tát… Anh An Ngọc bày tỏ rằng đây là câu chuyện kỳ lạ giữa lằn ranh sống - chết, là bí ẩn của cơ thể và niềm tin.
Với tinh thần này, nhiều bạn đọc đã tò mò về các loại dược liệu mà ông Khiêm đã dùng trong quá trình chữa bệnh.
Anh Đăng Xuân Diên chia sẻ: "Mong lắm thay những vị thuốc Nam gia truyền kết hợp với những bệnh viện viện lớn để cứu giúp những người bị mắc những chứng bệnh nan y".
Chị Thanh Hoa chia sẻ rất tò mò về phương thuốc y học cổ truyền từ thiện mà ông Khiêm đã dùng. Chị muốn được cung cấp thêm về các thành phần thảo dược chính để tham khảo dưới góc độ dược liệu, không phải là hướng dẫn chữa bệnh.
Còn bạn đọc Ngọc Linh thắc mắc về loại cây lá dòi mà ông Khiêm đã nấu uống thời gian qua. "Xin hỏi loại lá dòi này có tên khoa học hay tên dân gian cụ thể nào phổ biến hơn không?".
Đáp lời Linh, anh Lan Quan chia sẻ: "Mình đoán dòi ở đây là cây bọ mắm (thuốc dòi), là một loại cây thuộc họ gai, có tên khoa học là pouzolzia zeylanica (L.) benn.
Người ta thường dùng lá cây tươi giã nhỏ để cho vào vại mắm vì có tác dụng trừ được dòi bọ, do đó nó có tên gọi là bọ mắm, bọ dòi, thuốc dòi".
Tương tự, bạn đọc Đặng Hinh cho biết lá dòi là một nguyên liệu thường có trong việc nấu nước mát và hay được các chỗ bán nguyên liệu nước mát bày bán. Lá dòi có thể đun nước uống...
"Loại này cực kỳ dễ trồng, bạn mua về cắt lấy phần ngọn sau đó đem thân ra cắm xuống đất tầm một tháng là lại thu hoạch được. Nhà tôi cũng hay uống nước lá dòi, mã đề, râu ngô và mía", anh Hinh chia sẻ.
Còn anh Dũng cũng mong tìm hiểu thêm về phương thuốc Nam trong bài viết để những người bệnh có thể tăng cơ may. "Có thể phụ thuộc vào cơ địa của từng người và phước chủ may thầy nhưng tinh thần còn nước còn tát của người bệnh thì cũng nên thử, biết đâu...".
Chị Tỷ Phương nhận định mỗi phương thuốc có ưu nhược riêng cũng như phù hợp từng tình trạng bệnh, thể trạng bệnh nhân, sự dung nạp của thuốc thế nào. Riêng cây thuốc Nam đã từ lâu đời được lưu truyền với vô số công dụng.
Chị đề xuất: "Nên chăng có sự kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền trong điều trị bệnh, từ đó tăng tác dụng thuốc. Phương thức này bổ sung hoàn chỉnh cho phương thức kia".
Còn chị Hương lưu ý Đông y chữa bệnh về gan hay nhưng cẩn thận khi tìm người chữa.















