Bệnh nhân chết não hiến tạng cứu 3 người cận kề 'cửa tử'

TPO - Một đêm trắng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã mở ra sự sống mới cho ba bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối, sau khi người phụ nữ 46 tuổi không may chết não hiến tạng cứu người.
Ngày 30/6, TS.BS Mai Phan Tường Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân Dân Gia Định TPHCM cho biết, tại đây vừa diễn ra cuộc hiến ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 3 người.
![]() |
Nén lại đau thương, gia đình nữ bệnh nhân chết não đã đồng ý hiến tạng để chia sẻ sự sống cho các bệnh nhân khác |
Theo đó, tối 28/6 bệnh viện tiếp nhận ca hiến tạng thứ 3 từ người cho chết não, bệnh nhân là chị N.V.B.T. (46 tuổi, ngụ tại TPHCM). Thông tin bệnh sử ghi nhận, chiều 24/6, chị T. gặp tai nạn xe máy, được đưa vào khoa Cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, nôn ói nhiều. Qua chẩn đoán hình ảnh và đánh giá lâm sàng, bác sĩ xác định chị bị sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng, phù não.
Dù đã được điều trị tích cực, chị T. rơi vào hôn mê sâu và sau ba lần hội chẩn, hội đồng chuyên môn xác định chị chết não. Trong giờ phút đau đớn, gia đình đã đồng ý hiến tạng, với mong muốn sự ra đi của chị có thể mang lại cơ hội sống cho những người khác. “Gia đình không thể tin nổi khi tai nạn xảy ra. Nhưng khi nghe bác sĩ giải thích, chúng tôi đã quyết định hiến tạng của chị để giúp người khác được sống”, em gái chị T. chia sẻ.
![]() |
Các bác sĩ cúi đầu mặc niệm tiễn đưa và tri ân nghĩa cử cao đẹp của người quá cố |
Ngay trong đêm 28/6, dưới sự chỉ đạo của TS.BS Mai Phan Tường Anh – Phó Giám đốc bệnh viện, toàn bộ ê-kíp từ các chuyên khoa, phòng chức năng đến điều dưỡng, hậu cần… đã phối hợp khẩn trương, chuyên nghiệp, hoàn thiện mọi thủ tục pháp lý và y tế liên quan. Lễ tri ân người hiến được tổ chức trang trọng lúc 4 giờ sáng 29/6, ngay trước khi tiến hành ca lấy tạng.
Đến 5 giờ 13 phút sáng, trái tim người hiến được lấy ra khỏi cơ thể, bảo quản cẩn thận và ngay lập tức được đội cảnh sát giao thông dẫn đường đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất, chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế. Gần 9 giờ sáng, nơi tiếp nhận thông báo tim đã đập trở lại trong lồng ngực người bệnh suy tim giai đoạn cuối – ca ghép thành công.
Trước đó vài phút, lần lượt hai quả thận cũng được lấy ra lúc 5 giờ 08 phút và 5 giờ 16 phút. Đến trưa cùng ngày, cả hai quả thận đã được ghép cho hai bệnh nhân suy thận mạn tại chính Bệnh viện Nhân dân Gia Định, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Bệnh viện Chợ Rẫy.
![]() |
Nguồn tạng hiến đã góp phần cứu sống 2 bệnh nhân suy thận và 1 bệnh nhân suy tim |
TS.BS Mai Phan Tường Anh xúc động nói: “Mỗi quyết định trong quy trình hiến tạng là một sự tri ân với người đã khuất và trao niềm hy vọng cho người còn sống. Gia đình chị T. đã không giữ lại, mà đã trao đi những món quà vô giá”.
Tập thể Bệnh viện Nhân dân Gia Định cùng người bệnh và thân nhân được tiếp nhận tạng hiến bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến người hiến và gia đình. Nghĩa cử cao đẹp này không chỉ thắp sáng hy vọng cho ba bệnh nhân vượt qua cửa tử, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn về hiến tạng – một hành động dũng cảm, nhân ái và vô cùng cao quý trong xã hội.