Bé trai nặng 0,3kg ra đời khi chưa đầy 5 tháng, sống sót kỳ diệu lập kỷ lục

(Dân trí) - Một bé trai người Mỹ chào đời ở tuần thứ 21 của thai kỳ đã được Tổ chức Guinness công nhận là em bé sinh non nhất thế giới còn sống, sau khi đón sinh nhật đầu tiên.
Chào đời sớm 133 ngày, nặng chưa đến 0,3kg
Theo ABC News, bé Nash Keen chào đời ngày 5/7/2024 tại Bệnh viện Nhi Stead Family thuộc Hệ thống Y tế Đại học Iowa (thành phố Iowa, bang Iowa, Mỹ), khi mới ở tuần thai thứ 21 - sớm hơn 133 ngày so với ngày dự sinh.
Khi ra đời, bé chỉ nặng 10 ounce (khoảng 0,3kg) và dài 24cm.
Một thai kỳ đủ tháng thường kéo dài khoảng 40 tuần. Thai nhi được sinh ra trước tuần 37 được coi là sinh non, còn dưới 26 tuần là sinh cực non (micro-preemie).
Trường hợp của Nash vượt xa ngưỡng nguy kịch này khi bé chào đời ngay sau mốc 21 tuần tuổi thai, thời điểm mà hầu hết bác sĩ trên thế giới không tiến hành can thiệp y tế do tỷ lệ sống sót gần như bằng 0.
Bác sĩ Patrick McNamara - người điều trị cho Nash - chia sẻ với đài KCRG: "Tôi phải nói với gia đình Keen rằng bé có 0% cơ hội sống sót dựa trên các dữ liệu y khoa. Nhưng bất chấp mọi điều bất lợi, Nash không chỉ sống sót mà còn vừa đón sinh nhật đầu tiên cùng gia đình".
Đầu năm nay, tức sau 6 tháng nằm viện, bé Nash đủ điều kiện để xuất viện về nhà tại Ankeny, Iowa.
Sự sống kỳ diệu
Theo tờ The Guardian, đây là lần thứ hai chị Mollie Keen - mẹ của Nash - sinh non. Trước đó, chị từng mất một bé gái ở tuần thứ 18 của thai kỳ. Trong lần mang thai này, vợ chồng chị ban đầu rất hồi hộp và lo sợ. "Chúng tôi rất vui khi biết có thai, nhưng cũng không dám hy vọng gì nhiều", chị Mollie chia sẻ.
Ở tuần thai thứ 20, chị phát hiện cổ tử cung đã mở 2cm, dấu hiệu có thể sinh non bất cứ lúc nào.
Theo Independent, với hỗ trợ y tế, việc sinh nở đã được trì hoãn đến đúng tuần thứ 21, mốc tuổi thai tối thiểu để được cứu sống tại Mỹ. Bé Nash chào đời ngay sau đó và trở thành một trong những ca sinh non có thể cứu sống sớm nhất trong lịch sử y học hiện đại.
Bác sĩ Malinda Schaefer - người trực tiếp đỡ đẻ - mô tả ca sinh này là một "ranh giới mới trong y học thai sản".
Theo trang Guinnessworldrecords.com, sau khi sinh, bé Nash lập tức được đưa vào đơn vị chăm sóc tích cực sơ sinh (NICU) để theo dõi 24/7, trải qua hàng loạt can thiệp y tế.
Bác sĩ Amy Stanford - một trong những người trực tiếp chăm sóc - cho biết: “Bé đối mặt với rất nhiều thử thách nghiêm trọng ngay từ đầu, nhưng đã thể hiện sức sống phi thường. Sau những tuần đầu cực kỳ mong manh, Nash bắt đầu hồi phục đều đặn, một điều thực sự đáng kinh ngạc”.
Kỷ lục em bé sinh non nhất thế giới
Bé Nash vẫn phải thở oxy và ăn qua ống dẫn, song đang chuẩn bị tập ăn thức ăn nghiền. Bé chưa bò được nhưng đã biết lật người và đang tập đứng bằng hai chân.
Theo cha mẹ bé, Nash rất hoạt bát, mạnh mẽ và luôn tươi cười. “Nash là một cậu bé rất quyết tâm, hay tò mò và lúc nào cũng vui vẻ. Bé không hề yếu đuối dù từng ở NICU suốt 6 tháng”, mẹ bé nói với Independent.
Trong khi đó, anh Randall - cha bé - chia sẻ: “Nash sẽ có thể nói: “Con đã bước vào thế giới này bằng cách chiến đấu và con sẽ tiếp tục chiến đấu đến cùng””.
Anh cũng cho biết mỗi khi gọi bé là Nash "Potato" (Nash "Khoai tây") hoặc cổ vũ khi bé tập đứng dậy, bé luôn cười tươi và cố gắng hơn.
Tổ chức Guinness chính thức công nhận bé Nash là em bé sinh non nhất thế giới còn sống, vượt qua kỷ lục trước đó do bé Curtis Means (Mỹ) nắm giữ. Em bé này sinh ngày 5/7/2020 ở tuần thai 21 thêm 1 ngày, tại bang Alabama.
Nash đã được tổ chức sinh nhật đầu tiên với một buổi tiệc nhỏ ấm cúng bên gia đình và bạn bè thân thiết, được tặng đồ chơi giáo dục, quần áo mới, tã và đặc biệt là giấy chứng nhận Kỷ lục Guinness thế giới.
“Được thức dậy và nhìn thấy con mỗi sáng là điều tuyệt vời nhất từng đến với chúng tôi”, chị Mollie nói.