Bé trai 4 tháng tuổi bị bỏ rơi trong đêm, đồ dùng và lời nhắn để lại gây xót xa

Bé trai hơn 4 tháng tuổi bị bỏ rơi trong đêm ở Hòa Bình, cùng một số đồ dùng cho trẻ sơ sinh và mảnh giấy viết tay lời xin lỗi đau lòng từ người mẹ.
Ngày 23/6, trao đổi với PV VietNamNet, ông Bùi Văn Hiển, Chủ tịch UBND thị trấn Mãn Đức cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 cháu bé vài tháng tuổi bị bỏ rơi.
Theo đó, khoảng 1h45 ngày 21/6 , một người dân trú tại khu Mường Cộng (thị trấn Mãn Đức) nghe tiếng khóc trẻ em ở hiên nhà.
Khi ra ngoài thì phát hiện 1 cháu bé kèm theo 1 hộp sữa, 1 túi bỉm, vài bộ quần áo và 1 tờ giấy có dòng chữ: "Cháu khó khăn không có khả năng nuôi con, mong bác giúp cháu chăm sóc nuôi nấng con lớn khôn nên người... Mẹ xin lỗi con rất nhiều, con trai của mẹ".
Cũng theo nội dung trong tờ giấy, cháu bé sinh ngày 14/2/2025.
Theo ông Hiển, hiện cháu bé đang được giao cho Trạm Y tế thị trấn chăm sóc. Địa phương đã phát thông báo tìm người thân của cháu trong vòng 7 ngày.
"Sau 7 ngày nếu không có người thân đến nhận sẽ làm các thủ tục nhận con nuôi theo quy định", ông Hiển nói.