Bé gái 3 tuổi mặc bỉm, đi chân trần chạy trên phố giữa đêm khuya để tìm mẹ

BRAZIL - Một bé gái 3 tuổi trong tình trạng chỉ mặc bỉm, đi chân trần lang thang giữa đêm khuya trên đường phố, vừa khóc vừa gọi mẹ.
Sự việc xảy ra tại thành phố Santo Andre, bang Sao Paulo, Brazil. Em bé 3 tuổi, chỉ mặc bỉm, đi chân trần chạy trên vỉa hè, vừa khóc vừa liên tục gọi mẹ.
Đoạn video từ camera ghi lại cho thấy, bé gái đi đến một góc phố tại ngã tư đường Pere Vaz thì dừng lại khi một chiếc ô tô chạy ngang qua lúc 1h30 sáng. Cô bé đứng trên nắp cống trong vài giây và định băng qua đường.
May mắn, nhóm công nhân đang thi công sửa chữa một con đường tại khu vực này đã phát hiện ra bé. Ngay lập tức, họ đã báo cho cảnh sát địa phương và kêu gọi sự giúp đỡ từ người dân xung quanh, DM đưa tin hôm 4/8.
Rafael Cruz, một trong những công nhân, chia sẻ: "Cháu bé tím tái vì lạnh, run rẩy và rất sợ hãi. Cháu liên tục nói rằng, cháu muốn mẹ".
Người dân địa phương đã nhanh chóng mang quần áo đến mặc cho bé, trong khi chờ lực lượng chức năng đến đưa em về nơi an toàn. Khoảng một giờ sau, bà ngoại của bé gái có mặt tại hiện trường.
Theo điều tra ban đầu, mẹ của bé là một phụ nữ 19 tuổi, bỏ con gái ở nhà một mình, để đi dự tiệc. Người mẹ về nhà vào khoảng 4h sáng và đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Tại cơ quan chức năng, cô thừa nhận hành vi bỏ con ở nhà để đi chơi.
Sở An toàn công cộng bang Sao Paulo xác nhận người mẹ đang bị điều tra với cáo buộc "bỏ rơi trẻ em". Hiện tại, bé gái đã được giao cho cơ quan bảo vệ trẻ em địa phương để chăm sóc và theo dõi tình trạng sức khỏe lẫn tâm lý.
Bố dượng của người mẹ cho biết, đây là lần đầu tiên cô để con ở nhà một mình. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn thừa nhận: "Cô ấy sai, tôi không bênh vực. Đây là chuyện liên quan đến một đứa trẻ, cô ấy cần phải biết nghĩ cho con bé".
Sự việc đang gây chấn động dư luận Brazil, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động thiếu trách nhiệm của người mẹ và bày tỏ hy vọng bé gái sẽ nhận được sự chăm sóc tốt hơn trong thời gian tới.