Bất ngờ nghi phạm bắn thượng nghị sĩ Colombia đang tranh cử

Thượng nghị sĩ đối lập Colombia Miguel Uribe, một ứng viên tiềm năng cho chức tổng thống, đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị bắn tại một sự kiện chính trị ở Bogota vào hôm 7.6. Vợ ông cho biết ông đang "chiến đấu giành sự sống".
Nhà chức trách Colombia cho biết đã bắt giữ một vị thành niên dưới 15 tuổi, người được cho là mang theo "súng ngắn loại Glock cỡ nòng 9 mm".
Tổng thống Colombia Gustavo Petro tuyên bố đã chỉ đạo điều tra để làm rõ ai đứng sau vụ tấn công.
Ông Uribe (39 tuổi) là thành viên đảng Dân chủ Trung dung thuộc phe đối lập bảo thủ, và đang được kỳ vọng trở thành ứng viên chính thức tranh cử tổng thống năm 2026.
Theo thông báo của đảng này, ông bị bắn từ phía sau trong một sự kiện vận động tại công viên. Thông báo lên án vụ việc nhưng không nêu chi tiết về tình trạng của ông. Tuy nhiên, một số báo cáo cho biết ông bị trúng nhiều phát đạn, bao gồm cả vùng đầu.
Vợ ông Uribe đã đăng trên tài khoản X của chồng rằng ông đang "chiến đấu giành sự sống".
Nhiều người đã tập trung bên ngoài Bệnh viện Santa Fe, nơi ông Uribe được điều trị, để bày tỏ sự ủng hộ. Một số người cũng biểu tình phản đối tổng thống cánh tả. Họ hô vang khẩu hiệu "ông Petro phải ra đi" và cáo buộc ông dung túng bạo lực chính trị.
Một người đàn ông có mặt tại hiện trường bày tỏ nỗi buồn và sự phẫn nộ trước tình hình đất nước.
Ông nói: "Không ai có thể tự do bày tỏ quan điểm... Ai dám lên tiếng khác biệt đều bị sát hại."
Văn phòng tổng thống ra tuyên bố nhấn mạnh chính phủ "kiên quyết và dứt khoát lên án" vụ tấn công bạo lực này, đồng thời kêu gọi điều tra toàn diện.
Sau đó, Tổng thống Colombia Petro cho biết trong một thông điệp video rằng mọi giả thuyết đều sẽ được xem xét trong cuộc điều tra.
Chính phủ Colombia cũng treo thưởng khoảng 730.000 USD cho ai cung cấp thông tin liên quan đến vụ án.