'Bắt cóc online' nữ sinh để đòi 600 triệu, còn dọa cho công an thật 'về vườn'

Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp Công an TP.HCM giải cứu một nữ sinh viên bị nhóm lừa đảo bắt cóc online. Đáng nói, kẻ lừa đảo còn dọa cho trung tá công an thật 'về vườn' khi ông nghe máy.
Ngày 20-9, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa phối hợp Công an phường Thuận Giao, TP.HCM giải cứu thành công nữ sinh viên L.H.O. (20 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) bị nhóm lừa đảo trên không gian mạng, "bắt cóc online" để tống tiền.
Trước đó, Công an phường Xuân Lập (Đồng Nai) nhận tin báo của Công an phường Thuận Giao đề nghị phối hợp hỗ trợ xác minh một cô gái 20 tuổi bị nhóm lừa đảo trên mạng khống chế "bắt cóc online" và đang thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phường Xuân Lập.
Qua rà soát địa bàn, Công an phường Xuân Lập xác định chị L.H.O., sinh viên một trường đại học tại TP.HCM, đang thuê phòng ở một nhà nghỉ.
Khi lực lượng công an tiếp xúc, chị L.H.O. có dấu hiệu hoảng loạn, lo sợ và không hợp tác với công an do nhóm bắt cóc online khống chế, không cho O. liên lạc với gia đình.
Sau khi công an giải thích và cho xem các nội dung, hình ảnh về hiện trạng bắt cóc online tống tiền, chị O. mới trở nên bình tĩnh và khai báo.
Theo chị O., chị bị một người lừa đảo tự xưng là "cục trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy" ở TP Hà Nội nói chị liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền.
Người này yêu cầu chị O. phải đến Đồng Nai thuê nhà nghỉ ở một mình, không được liên lạc với gia đình. Tiếp đó người tự xưng "cục trưởng" yêu cầu chị O. liên lạc với gia đình và nói đang bị bắt cóc, gia đình phải chuyển 600 triệu đồng để chuộc.
Khi chị O. được giải cứu đưa về trụ sở Công an phường Xuân Lập, người xưng "cục trưởng" tiếp tục gọi điện thoại đe dọa. Khi trung tá Nguyễn Hồng Mạnh, Phó trưởng Công an phường Xuân Lập, nghe điện thoại thì đầu dây bên kia xưng tên là Khoa, cấp bậc trung tá, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội.
Người xưng tên Khoa nói "Công an phường Xuân Lập đã phá hỏng nhiệm vụ quan trọng nên sẽ báo cáo lãnh đạo" để cho trung tá Mạnh "về vườn"...