Nhảy đến nội dung

Barca đấu Inter, bán kết Cúp C1: Nỗi sợ của Hansi Flick

Barca bước vào lượt về bán kết Cúp C1 với hàng thủ tổn thương và nỗi lo bóng chết, trong khi đây là điểm mạnh của Inter.

Tổn thương từ bóng chết

Khi Barcelona hy vọng đón Alejandro Balde trở lại thì Hansi Flick lại mất Jules Kounde. Cuối cùng, cả hai hậu vệ cánh không thể sang Italia đá lượt về bán kết Champions League 2024/25 gặp Inter Milan.

“Chấn thương là điều không thể thay đổi”, Hansi Flick lý giải. Balde vẫn đang trong phòng y tế sau khi bị rách gân kheo chân trái hôm 13/4, trong khi Kounde chấn thương ở trận đấu với Inter tại Montjuic.

Flick lạc quan khi xuất hiện tại Giuseppe Meazza: “Eric Garcia, Araujo, Hector Fort và Gerard Martin đều có thể đá các vị trí này và giúp chúng tôi giành chiến thắng”. Ông không nhắc đến Inigo Martinez.

Ở chung kết Cúp Nhà vua thắng Real Madrid 3-2, với vấn đề tương tự, Flick tung Ronald Araujo vào sân để đẩy Inigo Martinez ra cánh trái.

“Flick hỏi tôi có cảm thấy ổn với vị trí đó không, tôi bảo là có. Tôi dốc hết sức. Đôi khi phải chơi trái sở trường”, Inigo chia sẻ.

Ở tuổi 33, cầu thủ người xứ Basque phải dựa vào ký ức thời còn trong đội trẻ Real Sociedad để đảm nhận vị trí hậu vệ trái – nơi anh từng bắt đầu sự nghiệp.

“Cậu ấy là thủ lĩnh thực sự, luôn cống hiến hết mình vì CLB. Là tấm gương lớn cho phần còn lại”, Flick ca ngợi Inigo – người đóng vai trò then chốt trong việc tổ chức bẫy việt vị nổi tiếng của Barca mùa này, cũng như phòng ngự các pha bóng cố định.

Flick đặc biệt lo lắng về việc bảo vệ khung thành trước các tình huống bóng chết. Mùa này, Barcelona nhận 19 bàn thua từ các pha bóng cố định.

Vấn đề nghiêm trọng ở chỗ 8 trong số này đến kể từ đầu tháng Tư, với 6 pha thủng lưới từ phạt góc.

Điểm yếu lớn của Barca lại là thế mạnh của Inter dưới thời Simone Inzaghi. 4 trong 5 bàn gần nhất của Nerazzurri ở Champions League đến từ phạt góc: 2 vào lưới Bayern Munich, 2 trong trận lượt đi với Barca.

“Có thể là một ý hay đấy…”, Flick đùa khi một số nhà báo nói về việc không để cho Inter đá phạt góc. Nhưng rồi ông nói nghiêm túc: “Tôi hy vọng các cầu thủ biết phải làm gì vào thời điểm quyết định”.

Tìm kiếm giải pháp

Từ sau trận chung kết Cúp Nhà vua gặp Real Madrid, Flick ưu tiên các buổi tập để rèn chiến thuật phòng ngự bóng chết. Không chỉ trên sân tập, mà Tito Vilanova, mà còn trong phòng chiếu video.

Nhà cầm quân người Đức phân tích: “Lý do là chúng tôi không đứng đúng vị trí hoặc không gây áp lực vào đúng thời điểm. Cần phòng ngự các pha bóng cố định tốt hơn nữa.

Theo bộ phận kỹ thuật, hai cầu thủ tốt nhất để phòng ngự bóng chết là Inigo Martinez và Araujo. Đây là lý do BHL cân nhắc ghép họ cùng Eric Garcia và Cubarsi. Phương án thay thế là Gerard Martin.

Bộ tứ Inigo Martinez – Araujo – Cubarsi – Eric Garcia từng phát huy hiệu quả ở hiệp phụ trận Real Madrid và trong hiệp hai lượt đi với Inter, sau khi Gerard bị Dumfries “hành hạ” trong hiệp một.

Tuy vậy, thực tế là Araujo chọn vị trí không tốt trong tình huống Dumfries ghi bàn thứ 3 cho Inter, từ pha phạt góc.

Để giảm bớt nỗi lo, Barca hy vọng sự trở lại của Robert Lewandowski. Tiền đạo người Ba Lan là chốt chặn đáng tin cậy ở các tình huống cố định.

“Cậu ấy đã sẵn sàng ngồi ghế dự bịsẽ vào sân khi cần, Flick nói về tình trạng Lewandowski. Anh được đưa vào danh sách đăng ký.

Lewandowski là hiện thân của sức mạnh trong vòng cấm và hơn hết là kinh nghiệm, điều rất quan trọng trong đội hình trẻ trung với biểu tượng Lamine Yamal.

“Lamine Yamal là thiên tài, nhưng điều quan trọng là cả đội, Flick nhấn mạnh. Đầu mùa chúng tôi chẳng biết mình sẽ đạt được gì. Giờ đã có hai danh hiệu – Siêu cúp và Cúp Nhà vua – và vài tuần tới sẽ rất quan trọng. Chúng tôi muốn tận hưởng”.

Cùng với việc chờ đợi bữa tiệc đầy sinh khí của Lamine Yamal tại Giuseppe Meazza, để giành vé đến Munich, Hansi Flick phải giúp Barca chống lại nỗi sợ từ hàng phòng ngự sứt mẻ và sự mong manh trước bóng chết.