Nhảy đến nội dung
 

Báo Tuổi Trẻ và phép màu cho lòng nhân ái bay xa

Báo Tuổi Trẻ là tờ báo quen thuộc của tôi. Tôi thường kể với những học trò của mình về báo Tuổi Trẻ với tất cả niềm kiêu hãnh vì với tôi, kỷ niệm đẹp về báo Tuổi Trẻ nhiều lắm.

Tôi từng đoạt giải nhất cuộc thi viết "Thầy tôi" do báo Tuổi Trẻ tổ chức năm 2013 với bài viết "Người nâng cánh ước mơ tôi". 

Với tôi đó thực sự là một dấu son rực rỡ của đời mình. Vì cuộc thi đã cho tôi cơ hội được nói lời tri ân sâu sắc gửi đến người thầy kính yêu - thầy Trần Quốc Nhuận - người thầy ngày xưa đã dìu dắt, giúp đỡ tôi trở thành cô giáo dạy văn và vẫn từng ngày dõi theo từng bước trưởng thành của tôi. 

Cuộc thi cũng cho tôi thêm niềm tin vào khả năng viết lách của mình, từ đó tôi mạnh dạn viết bài gửi cộng tác với báo ở chuyên mục Câu chuyện giáo dục. Tờ báo trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của tôi trên bục giảng.

Điều kỳ diệu đã xảy ra

Tôi công tác ở một ngôi trường miền núi, nơi học trò không chỉ đói cái chữ mà còn đói cả cái ăn, còn thêm cả bệnh tật hay vắng cha thiếu mẹ. Con đường đến trường để tìm cái chữ của các em là muôn vàn chênh vênh. 

Tôi đem những câu chuyện về sự khát khao đi tìm cái chữ mà đời lắm bi kịch gửi chuyên mục Câu chuyện giáo dục của báo Tuổi Trẻ như một cách trải lòng, một sự chia sẻ về tấm gương hiếu học và nghị lực vươn lên của các em.

Và điều kỳ diệu đã xảy ra, có những ông bụt, bà tiên trong đời thường xuất hiện với cô trò chúng tôi. 

Vào năm 2014, bài viết Xin đừng thu dép của em tôi viết về em học trò nghèo Hờ Hảo mắc căn bệnh lạ nhưng không có tiền chữa được đăng trên báo Tuổi Trẻ. Ngay sau đó bạn đọc của báo đã liên hệ tặng Hờ Hảo hơn 15 triệu đồng để gia đình có điều kiện đưa em đi TP.HCM chữa bệnh. 

Sau đó không lâu, đại diện báo Tuổi Trẻ trao tiếp cho gia đình hơn 15 triệu đồng của bạn đọc ủng hộ. Cả gia đình em Hờ Hảo không ngờ lại một lần nữa được nhận sự hỗ trợ của những người chưa một lần biết mặt. 

Chị Hờ Nở, mẹ của Hờ Hảo, rơm rớm nước mắt: "Tôi không biết làm sao nói được hết cái ơn trong bụng của mình với mọi người, sự giúp đỡ này cứ như ông bụt bà tiên xuất hiện trước gia đình tôi vậy. Tôi biết ơn vô cùng". 

Nhờ vào số tiền đó, Hờ Hảo được chữa khỏi bệnh, đi học, tiếp tục ước mơ của mình.

Năm 2014, bài viết Xin nghỉ học kiếm tiền chữa bệnh cho cha của tôi được đăng trên báo Tuổi Trẻ, em Phan Thanh Bình cũng được bạn đọc hỗ trợ hơn 40 triệu đồng, số tiền đủ để gia đình em vượt qua giai đoạn ngặt nghèo để em tiếp tục học tập. 

Nhận số tiền được trao em cúi đầu khóc, không nói nên lời. Nhìn em, tôi biết trái tim cậu học trò nhỏ của mình đang tràn đầy ấm áp và niềm tin. Bởi những gì xuất phát từ trái tim thì sẽ chạm đến trái tim nhanh nhất vậy. 

Còn tôi từ đó tôi biết báo Tuổi Trẻ là phép màu, có thể giúp những cô, cậu học trò của tôi đi qua những khó khăn. Và tôi cứ dựa vào báo Tuổi Trẻ mà mạnh miệng với lũ trò yêu của mình rằng: "Cố gắng lên các em nhé, khó khăn ư, đã có báo Tuổi Trẻ!". Tôi đã dõng dạc như thế đấy.

Quả ngọt bất ngờ từ báo Tuổi Trẻ

Đến năm 2018, một lần nữa như tôi cầu cứu báo Tuổi Trẻ với bài viết Ước mơ chông chênh vì nghèo. Tôi thương cậu học trò nghèo hiếu học nhiều mơ ước nhưng cha mẹ già, em bị bệnh nặng, tôi không đành lòng trước những giọt nước mắt bất lực vì nghèo của em. 

Thật may mắn em được bạn đọc hỗ trợ số tiền hơn 50 triệu đồng và cả quá trình học đại học em cũng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ. 

Cha mẹ em cứ không thôi nói lời biết ơn những bạn đọc của báo Tuổi Trẻ đã giúp đỡ cậu con trai - niềm hy vọng duy nhất của gia đình có cơ hội đến trường để tìm kiếm một cái nghề cho mình.

Quả ngọt bất ngờ. Sau nhiều năm, các em Hờ Hảo, Phan Thanh Bình và Nguyễn Trọng Nghĩa đều đã học hành đến nơi đến chốn, đã có thể tự mưu sinh, phụ giúp gia đình, trở thành chỗ dựa cho cha mẹ và các em. 

Tôi mừng vì những gì báo Tuổi Trẻ và bạn đọc của báo giúp đỡ các em đã không hề uổng phí. Yêu thương đúng là một phép màu có thể xoa dịu những mất mát đau thương và nâng đỡ những ước mơ, đưa những mảnh đời bất hạnh đến với một tương lai tốt đẹp hơn. 

Chính báo Tuổi Trẻ đã kết nối những tấm lòng vàng của bạn đọc đến với những mảnh đời còn nhiều thiệt thòi để tạo nên phép màu kỳ diệu ấy.

Có một điều đặc biệt là về bài viết gần đây nhất của tôi Em sẽ là cô giáo vùng cao khi tôi vết về em Hờ Quý - cô bé học trò mồ côi cả cha lẫn mẹ được đăng. 

Tôi không bất ngờ về sự giúp đỡ của bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Vì với tôi, những ông bụt, bà tiên ấy đã luôn thường trực cùng với báo Tuổi Trẻ, chỉ cần có ai đó khó khăn là sẽ dang rộng vòng tay về phía người ấy để đỡ nâng vậy. 

Hờ Quý được bạn đọc báo Tuổi Trẻ tặng cái máy tính xách tay mới tinh trị giá hơn 10 triệu đồng để em tiếp tục ước mơ làm cô giáo. Nhưng điều làm tôi bất ngờ là em Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đọc bài viết ấy, em đã nhắn riêng tôi: "Cô ơi, cô cho em góp phần giúp đỡ em Hờ Quý ạ". 

Tôi nhắn cho Nghĩa số tài khoản của em Hờ Quý, thấy lòng rộn ràng niềm vui. Ôi còn gì hạnh phúc hơn nữa nhỉ, khi em ấy đã trưởng thành và còn biết giúp lại những người khó khăn hơn. 

Nghĩa đã và đang viết tiếp những câu chuyện về lòng trắc ẩn, sự sẻ chia, một truyền thống tốt đẹp của báo Tuổi Trẻ. Chính báo Tuổi Trẻ là phép màu cho lòng nhân ái bay xa. 

Và tôi biết ơn báo Tuổi Trẻ vô cùng.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn