Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL trụ hạng sớm nhờ… Bình Định đại bại, đội CAHN lọt tốp 3

CLB Công an Hà Nội dù thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng vẫn thể hiện sự vượt trội để thắng dễ 5-1 trước CLB Bình Định. Đội bóng đất võ giờ đây sẽ càng phải chật vật hơn trong cuộc đua trụ hạng V-League. Thất bại của CLB Bình Định cũng giúp HAGL chính thức trụ hạng.
Chiều 3.6, CLB Bình Định tiếp đón CLB Công an Hà Nội (CAHN) trên sân Quy Nhơn, thuộc khuôn khổ trận đấu bù vòng 20 V-League 2024 - 2025. Ở trận này, đội bóng đất võ có đầy đủ lực lượng. Trong khi đó, đội bóng ngành công an thiếu vắng nhiều trụ cột như Nguyễn Quang Hải, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Filip (đều lên hội quân cùng đội tuyển Việt Nam), Lê Văn Đô (bị treo giò vì thẻ phạt) và Bùi Hoàng Việt Anh (chấn thương). Tuy nhiên, HLV Mano Polking vẫn còn trong tay 2 ngoại binh chất lượng, là những tay săn bàn chủ lực như Leo Artur và Alan Grafite.
CLB CAHN tranh huy chương V-League nhờ trận thắng hủy diệt
CLB CAHN đang nỗ lực chen chân vào tốp 3 chung cuộc của V-League. Trong khi đó, đội Bình Định hiện cũng giành giật từng điểm số một để trụ hạng. Với quyết tâm đến từ cả hai đội, trận đấu đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Ngay trong hiệp 1, 3 bàn thắng đã được ghi. Trước giờ nghỉ giải lao, CLB CAHN tạm dẫn CLB Bình Định với tỷ số 2-1.
Đoàn quân của HLV Mano Polking có bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm, ở phút thứ 3. Sau pha phối hợp trung lộ của các đồng đội, Lep Artur chớp thời cơ tung cú cứa lòng đẹp mắt đưa bóng vào góc cao, khiến thủ thành Tuấn Linh và các hậu vệ CLB Bình Định chỉ biết đứng nhìn. 10 phút sau khi nhận bàn thua, cầu thủ của CLB Bình Định phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm. Phút 15, trên chấm 11 m, Alan Grafite không mắc bất cứ sai lầm nào, để nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho CLB CAHN.
Phút 18, CLB Bình Định có bàn rút ngắn cách biệt thành 1-2. Tận dụng tốt cơ hội được tạo ra, Đinh Thành Luân cú dứt điểm chéo góc quyết đoán từ trong vòng cấm để thắp lại hy vọng giành điểm cho đội bóng đất võ.
Phút 50, nhận đường chọc khe tinh tế của đồng đội, Artur băng lên và dễ dàng đánh lừa thủ môn đội Bình Định, nâng tỷ số lên 3-1 cho CLB CAHN. Sau khi có hoàn thành cú đúp bàn thắng, Leo Artur bất ngờ nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 59. Trước đó, khi CLB CAHN đang tổ chức tấn công, Artur không hiểu vì sao lại thực hiện pha đánh nguội với cầu thủ phòng ngự đối phương. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn sau khi nghe tư vấn từ phòng VAR và ra đường biên xem lại màn hình đã quyết định truất quyền thi đấu với chân sút của đội bóng ngành công an.
Dù chơi thiếu người, CLB CAHN vẫn có thể tấn công hiệu quả và tiếp tục có bàn đào sâu cách biệt lên 4-1. Phút 68, Hà Văn Phương băng lên bên cánh trái và xử lý rất hay để hút người và chuyền bóng dọn cỗ cho Alan dứt điểm, trở thành cầu thủ thứ 2 của đội CAHN trong trận này sở hữu cú đúp bàn thắng. Phút 90+2, Lê Phạm Thành Long ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 5-1 cho CLB CAHN.
Thắng trận này, CLB CAHN giành 3 điểm chính thức vươn lên đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 39 điểm, đẩy CLB Thể Công Viettel (38 điểm) xuống hạng 4. Phía ngược lại, CLB Bình Định không còn lợi thế đá ít trận hơn với nhóm các đội trụ hạng. Đội bóng đất võ giậm chân tại chỗ ở vị trí áp chót (hạng 13), khi có cùng 21 điểm với đội cuối bảng Đà Nẵng, nhưng xếp trên nhờ nhỉnh hơn hiệu số bàn thắng bại. Đội bóng của HLV Trần Minh Chiến giờ đây đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng rất lớn.
Như vậy, HAGL (28 điểm) đã chính thức trụ hạng, khi hơn 2 đội cuối bảng (CLB Bình Định và CLB Đà Nẵng) đến 7 điểm, trong khi V-League chỉ còn 2 vòng đấu nữa là hạ màn.