Thời gian này, các bạn trẻ đã nghĩ ra nhiều cách để ủng hộ người dân vùng lũ. Như nhà văn, nhà thơ bán sách; hay những tay vợt pickleball nổi tiếng bán đấu giá vợt...
Đấu giá vợt pickleball gây quỹ hàng trăm triệu đồng
Tay vợt pickleball người Mỹ gốc Việt Quang Dương (tên thật Dương Thiên Quang, 19 tuổi) cũng bán vợt đấu giá để ủng hộ người dân ở các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang bị ảnh hưởng trong đợt lũ vừa qua.
Theo đó, ngày 9.10 Quang Dương đã đăng bài xin đấu giá cây vợt và sẽ ủng hộ bằng số tiền bán được vợt để ủng hộ người dân. "Kết quả là có người đã chốt cây vợt 200 triệu đồng, chuyển thẳng về tài khoản ngân hàng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng. Và em cũng quyết định ủng hộ 200 triệu đồng. Trong đó, 100 triệu đồng chuyển đến tài khoản ngân hàng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, 100 triệu đồng chuyển đến tài khoản ngân hàng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang", Quang Dương chia sẻ.
Sau đó, Quang Dương cũng tiếp tục đấu giá một cây vợt cùng 1 giờ đồng hồ huấn luyện cho người đấu giá vợt thành công để gây quỹ ủng hộ người dân tỉnh Bắc Giang (sáp nhập từ hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh cũ). "Một người yêu thích pickleball đã đấu giá 66.666.666 đồng, và em ủng hộ thêm 100 triệu đồng", Quang Dương cho hay.
Tay vợt nữ Alix Trương (20 tuổi), người cùng em trai là Jonathan Trương đánh bại cặp đôi hàng đầu thế giới Tyson McGuffin và Catherine Wang để giành chức vô địch đôi nam nữ tại PPA Tour Asia Vietnam Cup 2025 (tổ chức ở TP.Đà Nẵng vào đầu tháng 10) cũng hướng đến những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Cụ thể, tay vợt nữ xuất sắc này đã ủng hộ số tiền 66 triệu đồng đến tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Bài viết với nội dung "tôi khuyến khích bất kỳ ai có thể hãy chung tay giúp đỡ, dù là đóng góp lớn hay nhỏ, tất cả đều tạo nên sự khác biệt" của Alix Trương trên mạng xã hội Facebook nhận được nhiều yêu thích.
Tay vợt Lương Chí Bảo (29 tuổi, ngụ ở TP.Đà Nẵng) cho biết may mắn sở hữu một chiếc vợt có chữ ký của vận động viên pickleball chuyên nghiệp Phúc Huỳnh cũng như được Phúc Huỳnh ký tên ngay sau khi đăng quang MB Cup 2025 tại TP.Đà Nẵng.
"Thay vì giữ làm kỷ niệm, tôi muốn biến nó thành một hành động ý nghĩa. Đó là đấu giá gây quỹ ủng hộ bà con vùng lũ, toàn bộ số tiền sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ người dân", Bảo chia sẻ.
Bảo cho biết đã đưa ra mức giá khởi điểm là 3.890.000 đồng, và một mạnh thường quân giấu tên đã đấu giá thành công với mức giá 20 triệu đồng để góp thêm một phần ấm áp gửi đến người dân đang chịu ảnh hưởng thiên tai.
"Bản thân tôi góp một phần nhỏ "sức nhỏ làm việc nhỏ" như một cách để cùng mọi người lan tỏa yêu thương. Hy vọng câu chuyện nhỏ này sẽ tiếp tục được lan toả, để ngày càng có thêm nhiều tấm lòng cùng chung tay khi cộng đồng cần", Bảo chia sẻ.
"Gả" sách chia sẻ khó khăn
Đây là cách mà hai hội viên trẻ thuộc Hội Nhà văn Việt Nam là nhà văn Tống Phước Bảo và nhà thơ Trần Đức Tín thực hiện, để ủng hộ người dân vùng lũ.
Theo đó, vì cảm thấy động lòng xót dạ trước sự thiếu thốn, cơ cực của người dân tỉnh Thái Nguyên khi bị ảnh hưởng lũ, nhà văn Tống Phước Bảo đã viết bài trên trang cá nhân với nội dung "gả sách chia sẻ khó khăn".
Nhiều tác phẩm của anh từng tạo dấu ấn trong văn đàn như: Hỗn kỳ đài, Sài Gòn còn thương thì về, Biết vọng cố hương biết thương xứ mình… đã được anh rao bán.
Ngay sau đó, người bạn thân thiết của nhà văn Tống Phước Bảo là nhà thơ Trần Đức Tín song hành bằng cách tương tự, cũng bán những tác phẩm của mình.
"Có những cuốn sách tôi chỉ còn 5 cuốn, muốn giữ lại cho riêng mình, nhưng được mọi người ủng hộ nhiệt thành, nên tôi cũng quyết định bán đi với mong mỏi là "thêm một phần tiền, giúp đỡ thêm được một trường hợp". Thật vui và xúc động khi được nhiều người ủng hộ, đồng hành. Nhờ vậy, giúp cuộc sống này thêm nhiều nhân văn và tử tế", nhà văn Tống Phước Bảo chia sẻ.
Theo nhà văn Tống Phước Bảo, chỉ trong một thời gian ngắn, số tiền bản thân anh góp gom được là 13,7 triệu đồng và nhà thơ Trần Đức Tín bán được sách với số tiền là 6,3 triệu đồng. "Tổng cộng 20 triệu đồng đã được cả hai chuyển về Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Hy vọng chút ít tấm lòng của bạn bè, độc giả sẽ nhen lên chút ấm áp và chia sẻ bớt khó khăn cùng các anh chị văn nghệ sĩ tỉnh Thái Nguyên. Mong mọi người sớm ổn định lại cuộc sống và sẽ có những tác phẩm mới trong hành trình sáng tạo của mình".
Những ngày này, các tình nguyện viên của tổ chức từ thiện quốc tế Phuc's Fond cũng tất bật hoạt động cứu trợ của người dân ở vùng lũ thuộc tỉnh Thái Nguyên.
Theo Hồ Đoàn Ngọc Trinh, sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế, thành viên của tổ chức, cho biết đã cùng các tình nguyện viên khác chung tay gói hàng trăm phần quà là các nhu yếu phẩm cần thiết để gửi ra tỉnh Thái Nguyên.
Trinh chia sẻ: "Khi biết hoạt động cứu trợ cho người dân vùng bị lũ ở tỉnh Thái Nguyên, em liền tham gia, bởi đây là hoạt động ý nghĩa và mang đậm tính nhân văn. Mỗi hành động tuy nhỏ nhưng góp phần lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia đến với cộng đồng. Nhất là trong thời điểm mà không ít người dân ở tỉnh Thái Nguyên gặp khó khăn".